Trong suốt 7 năm qua, Yang Shuilan, một phụ nữ 67 tuổi, sống tằn tiện bằng công việc nhặt vỏ chai nhựa trên hồ, để dành khoản tiền nhỏ mua thức ăn cho những con mòng trên thuyền ở hồ Điền Trì, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

    Bà  Yang Shuilan

    Bà Yang Shuilan

     

    Cụ bà hàng ngày nhặt rác để nuôi chim trời

    Yang kiếm tiền bằng công việc nhặt chai nhựa và các loại phế liệu khác trên hồ Điền Trì. Ngoài ra bà nhận một khoản trợ cấp nhỏ từ làng gần hồ dành cho công việc thu lượm rác của bà.

    Cụ bà hàng ngày nhặt rác để nuôi chim trời

    Cuộc sống của Yang tương đối khó khăn, nhưng ngày nào bà cũng nấu thức ăn cho những con mòng bị thương.

    Cụ bà hàng ngày nhặt rác để nuôi chim trời

    Người phụ nữ neo đơn đã chăm sóc những con chim trong 7 năm qua.

    Cụ bà hàng ngày nhặt rác để nuôi chim trời

    Mỗi khi phát hiện những con chim bị thương nặng, bà chăm sóc chúng tới khi sức khỏe của chúng phục hồi.

    Cụ bà hàng ngày nhặt rác để nuôi chim trời

    Hình ảnh của bà đã trở nên quen thuộc đối với lũ mòng đầu đen. Chúng luôn tập trung tại một chỗ vào khoảng thời gian cố định để chờ thức ăn của bà.

    Theo xaluan



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ