“Con hứa với mẹ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ luôn ở bên chăm sóc cho vợ con”

06:00' 10-03-2016
 Hôm ấy không chỉ có đại diện họ nhà trai và nhà gái đứng ra phát biểu mà chính chồng Thu cũng đã xin có đôi lời.


    Năm Thu 15 tuổi còn đứa em trai mới 12, bố mẹ cô đã quyết định đưa nhau ra tòa. Trước đó đã có thời gian dài họ sống ly thân, chung nhà nhưng không chung giường và những cuộc cãi vã thì thường xuyên diễn ra. Có lẽ bố mẹ đã không thể chịu đựng nhau thêm được nữa dù trước đó mẹ Thu đã nói cố gắng sống chung vì các con. Sau khi ly hôn, mẹ ở lại ngôi nhà nuôi hai chị em Thu còn bố đi nơi khác. Từ đó đến nay chưa bao giờ ông quay trở lại thăm mẹ con Thu lần nào.

    Có lẽ vì hận bố mà mẹ Thu luôn hằn học với đàn ông. Bà không cho cô yêu sớm, ngay cả khi cô đã bước chân vào giảng đường đại học. Bà dạy con gái nếu muốn hạnh phúc, hãy phấn đấu để độc lập về tài chính rồi mới tính đến chuyện khác. Còn muốn sống đời đau khổ, cứ yêu và kết hôn. Bước sang năm thứ 3 đại học, Thu mới dám yêu vậy mà khi biết chuyện, mẹ cô phản đối kịch liệt.

    “Con hứa với mẹ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ luôn ở bên chăm sóc cho vợ con”

    Bà không cho cô yêu sớm, ngay cả khi cô đã bước chân vào giảng đường đại học. Bà dạy con gái nếu muốn hạnh phúc, hãy phấn đấu để độc lập về tài chính rồi mới tính đến chuyện khác. (Ảnh minh họa)

    Nhưng khi ấy con tim cô đang rung động, không gì có thể cản được. Ban ngày hạnh phúc bên người mình yêu nhưng đêm về cô lại lo sợ đi theo vết xe đổ của bố mẹ mình nên mỗi đêm Thu đều cầu nguyện để có được một cuộc đời đơn giản, một tình yêu đơn giản nhưng lâu bền.

    Mẹ Thu không thích bạn trai của cô không phải vì anh không tốt mà vì bà không muốn con gái kết hôn, hơn nữa, lại đi làm dâu nơi đất khách quê người. Hai người là bạn học, song n hà anh ở khá xa, lại phải đi 2 chặng xe mới về được đến nhà. Tính thời gian ngồi xe cũng mất quá nửa ngày trời. Một khoảng cách đủ xa để Thu bị bơ vơ không nơi nương tựa như lời mẹ cô nói.

    Gần 3 năm yêu nhau, ngoài tình yêu và niềm tin, Thu không có gì khác để đặt cược vào canh bạc hôn nhân này. Nhưng thiết nghĩ, hôn nhân còn cần gì hơn thế? Mẹ Thu nhiều lần hỏi con gái rằng tại sao Thu có thể sẵn sàng bỏ cả công việc ở một thành phố, bỏ gia đình để đến một nơi toàn người xa lạ, rồi cả nếp sinh hoạt cũng có nhiều khác biệt. Bà nói rồi thu sẽ phải hối hận, Thu sẽ phải trả giá về sự nông nổi của mình.

    Những lời răn đó của mẹ khiến Thu bị hoang mang, sắp cưới mà đêm nào cũng khóc, lo lắng sợ hãi liệu tôi có thực sự sai lầm, rồi đời cô có bi kịch như mẹ mình? Chọn sai một bước sẽ lãng phí mất nửa đời người.

    Đã vài lần Thu gọi điện cho chồng để hoãn cưới nhưng mỗi lần ấy thấy giọng anh cười nói không ngớt, vui mừng kể về công việc đang chuẩn bị cho lễ cưới của hai đứa cô lại không dám nói ra. Thực lòng cô sợ mất anh. Chồng sắp cưới không biết tâm trạng này của Thu.

    Càng cận kề ngày cưới, Thu càng bấn loạn quẫn trí. Đêm nào cô cũng khóc trong khi chồng ở xa lại đang vui mừng vì sắp chào đón cái ngày trọng đại của mình nên anh không để ý tới cảm xúc của vợ. Mẹ Thu nhìn ra nên bảo: “Một thằng chồng vô tư như thế thì liệu sau này cưới về nó có bao giờ biết cảm thông, chia sẻ với nỗi khổ của vợ hay không. Bản chất của đàn ông không thể thay đổi được đâu”. Thu đã bị mẹ làm cho lung lay, suýt chút nữa thì đòi hủy đám cưới thật.

    “Con hứa với mẹ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ luôn ở bên chăm sóc cho vợ con”

    Thế nhưng giây phút đứng giữa hai họ làm lễ ở nhà chồng, anh đã giúp Thu đập tan mọi hồ nghi và sợ hãi. Hôm ấy không chỉ có đại diện họ nhà trai và nhà gái đứng ra phát biểu mà chính chồng Thu cũng đã xin có đôi lời. Anh cảm ơn mẹ Thu đã tin tưởng vào đồng ý cho hai người lấy nhau. “Con hứa với mẹ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ luôn ở bên chăm sóc cho vợ con”.

    Rồi anh dắt thu đến trước mặt mẹ mình và nói: “Mẹ à, đây là con dâu mới của mẹ, mẹ hãy yêu thương cô ấy như yêu thương con gái của mình mẹ nhẽ”. Không chỉ Thu mà mọi người đều bất ngờ. Không chỉ Thu nức nở hạnh phúc, mà hầu hết ai cũng xúc động trước những lời nói chân thành của anh.

    Nhìn mẹ nước mắt rưng rưng, Thu biết từ giây phút đó bà đã tin tưởng vào con rể và sự lựa chọn của con gái mình.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Nha Khoa Xinh Xinh Vùng: Quận 1. Phone: (84 8) 3837 9520
Xem thêm

Article sourced from VIETGIAITRI.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ