Con gái Triệu Vy giận mẹ một tuần vì bị đánh đòn

Là một bà mẹ bận rộn, Triệu Vy cho biết việc dạy dỗ con cũng là vấn đề lớn với cô: 'Ngày xưa đi học, tôi thường xuyên bị đòn từ mẹ và cô giáo, nhưng chịu mắng, chịu phạt rồi chóng quên thôi. Giờ làm mẹ, tôi cũng áp dụng việc phạt con như vậy, tuy nhiên sau nhiều lần, tôi phát hiện ra con bé không giống như mình. Tôi có thể bỏ qua việc bị trách mắng, nhưng Tứ Nguyệt thì không, nó giận cả tuần. Tôi nghĩ mình không phải là mẹ hổ, con gái tôi là hổ con thì đúng hơn'.
Triệu Vy tâm sự, công việc của cô đòi hỏi thường xuyên di chuyển, thậm chí vài ngày không về nhà. Chính vì vậy, đôi khi cô chiều chuộng con như sự bù đắp, đó là lý do khiến bé trở nên bướng bỉnh, kiêu ngạo. Triệu Vy tâm sự: 'Cân bằng giữa công việc và chăm sóc con cái thực sự là một nhiệm vụ khó khăn với các bà mẹ'.


Article sourced from NEWS.
Original source can be found here: http://news.go.vn/sao/tin-2410080/con-gai-gian-trieu-vy-mot-tuan-vi-bi-danh-don.htm
