Năm 2006, Gavin Bowen, 22 tuổi, phát hiện bị ung thư xương. Bác sĩ nói rằng, chương trình trị liệu sẽ khiến anh rất khó có cơ hội trở thành bố. Vì vậy trước khi bước vào đợt hóa học trị liệu, Bowen quyết định để tinh trùng đông lạnh. Thật buồn là chương trình trị liệu không chống nổi căn bệnh. Hai ngày sau khi kết hôn vào tháng 4/2008 tại South Wales, Bowen qua đời. Nhưng giờ đây, sau gần 2 năm, ở thế giới bên kia, người quá cố vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc vì hai sinh linh bé nhỏ của anh vừa chào đời.
Theo Daily Mail, trước khi chồng mất, Kelly đã kịp có một bé trai Shay kháu khỉnh nhờ thụ tinh qua ống nghiệm vào năm 2007. Cặp sinh đôi 9 ngày tuổi đang được chăm sóc tại Bệnh viện Công chúa xứ Wales ở Bridgend. Ruby Grace nặng 2,6 kg và Chaise Gavin nặng 3,6 kg. Sự chào đời của hai bé gợi lại trường hợp của Diane Blood, một phụ nữ đã đấu tranh để được phép lấy tinh trùng từ người chồng đang bị hôn mê sâu để thụ tinh nhân tạo. Diane là người đầu tiên tại Anh và trên thế giới yêu cầu sử dụng tinh trùng của người chết để thụ thai.

