Chỉ cần anh hứa về thì em hứa sẽ đợi

08:51' 09-09-2015
Em chỉ biết nói rằng em sẽ cố gắng đợi ngày anh trở về, để một lần nữa em được ôm trọn yêu thương vào lòng. Chỉ cần anh hứa về thì em hứa sẽ đợi.


    Anh. Lúc này đây, có quá nhiều điều e muốn nói với anh. Nhưng em sẽ chỉ tóm gọn lại trong ba từ thôi ‘ Em yêu anh’. Ngay bây giờ, em muốn chạy đến bên anh và ôm anh thật chặt, ôm anh để không cho anh rời xa em, vì không lâu nữa chúng ta sẽ phải xa nhau bởi một lý do bất đắc dĩ: anh phải đi nhập ngũ.

    Em hứa sẽ đợi anh về

    Hai đứa còn khoảng thời gian là một ngày nữa, một ngày cho những điều em với anh chưa kịp nói, cho lần gặp cuối cùng sau bao tháng ngày giận hờn vu vơ, chỉ được gặp nhau lần này nữa thôi để rồi chúng ta sẽ phải tạm thời xa nhau hai năm. Hai năm không phải là ngắn, nói là em sẽ đợi anh trong hai năm đó thì nghe viển vông quá phải không anh? Bởi em còn là một cô học sinh cấp 3, còn biết bao nhiêu điều mới lạ, tương lai tốt đẹp chờ đón em ở phía trước, những thứ còn hấp dẫn hơn anh, tất cả những thứ đó quá dễ dàng để cám dỗ em, để em có thể vội vàng quên anh, quên tình yêu tuổi học trò trong trắng và hồn nhiên này.

    Nhưng không,em sẽ không làm như vậy, tuy em và anh mới yêu nhau được hơn 7 tháng, tuy anh không phải là mối tình đầu của em, nhưng em hứa anh sẽ là tình yêu cuối cùng của em. Khi em nói em sẽ chờ anh, kể cả những người quen hay không quen, thậm chí là bạn bè em cũng đều có chung một suy nghĩ là em sẽ không bao giờ làm được điều đó. Cũng dễ hiểu thôi vì người ta đâu phải người trong cuộc, họ không hiểu chúng ta yêu nhau nhiều ra sao và như em nói ở trên, có quá nhiều cám dỗ đang chờ em ở những bước đi tiếp theo trong cuộc đời.

    Khi yêu anh em chỉ biết yêu anh thật nhiều, em cũng cảm nhận được là anh rất yêu em, em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ gặp phải hoàn cảnh như bây giờ, một thử thách quá lớn, vừa để thử lòng em, vừa để thử lòng anh. May mắn là em có cơ hội tiễn anh đi trong ngày ra quân, cơ hội nhìn mặt anh lần cuối. Em còn đang hình dung ra mọi thứ trong ngày tiễn anh đi, rằng em sẽ cố cười nói vui vẻ để anh an tâm, không lo lắng nhiều hay em sẽ không cầm lòng được mà bật khóc như một đứa con nít, vỡ òa trong cảm xúc vì sắp phải xa anh. Mạnh mẽ lên cô gái nhé, tình yêu sẽ đến với người biết hy vọng.

    Chúng ta như vậy cũng có thể gọi là yêu xa đúng không anh? Khi nói em sẽ chờ anh, em đã biết em và anh sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Cô đơn chưa bao giờ là thứ mà mọi người có thể vượt qa dễ dàng. Em phải làm sao khi thấy người ta tay trong tay, trao nhau những cái ôm ấm áp khi đông về, em phải làm sao khi cả ngày không nhận được một tin nhắn nào từ anh, không biết anh có khỏe không hay anh có đang nhớ em không, còn em, chắc em sẽ nhớ anh chết mất, nhưng thôi, nghĩ vậy thôi anh nhé, cứ để cho mọi chuyện diễn ra theo một cách tự nhiên.

    Còn em, em chỉ biết nói rằng em sẽ cố gắng đợi ngày anh trở về, đợi để một lần nữa em được ôm trọn yêu thương vào lòng, quan trọng là anh và em phải có niềm tin vào nhau, hãy tin tưởng em lần này anh nhé! Chỉ cần anh hứa về thì em hứa sẽ đợi. Em yêu anh-tình yêu của em.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ