
Ông Liu Jun, ông ngoại của Wang Xingao cho biết, hàng chục bệnh viện tại Giang Tô đã không thể phẫu thuật miễn phí cho cậu bé vì chi phí điều trị rất cao. Do đó, ông đã phải ngủ qua đêm ở bến tàu điện ngầm để cầu xin mọi người cùng giúp đỡ cho Wang Xingao có tiền chữa chạy.
Được biết, tình trạng u bất thường xuất hiện ở phía bên phải khuôn mặt cậu bé Wang được phát hiện từ mùa hè năm ngoái. Nó đã không ngừng phát triển và hiện tại có kích thước gần bằng đầu cậu bé.
Ông Liu chia sẻ: “Tôi với con gái, mẹ của cậu bé đã đến nhiều bệnh viện nhưng tất cả đều vô ích. Khối u rất nặng và nó khiến đầu của Wang lệch sang một bên trong rất đau đớn. Thậm chí nó không thể nhìn bằng mắt bên kia nữa.”
Một quan chức tại bệnh viện địa phương cho biết, nếu không được chữa trị kịp thời, cậu bé sẽ không thể sống lâu hơn. Một phát ngôn viên của bệnh viện cho biết: “Ngay cả khi được điều trị, nó cũng sẽ khó khăn để chữa trị bởi khối u ở đầu là ca rất khó.”
Phi Long - Theo 24h

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
