Mark Kenedy đã lên tiếng tiết lộ về cuộc sống “lâm vào bước đường cùng” của mình vào ngày 16/1. Anh đã phải bỏ nghề cảnh sát ở Anh từ năm 2009 và trốn sang Mỹ sinh sống vào năm ngoái. Anh cho biết những ông chủ trước đã nhiều lần tới Mỹ tìm anh, các nhóm bảo vệ môi trường mà trước kia anh tham gia cũng đưa ra lời đe dọa tính mạng anh khiến cuộc sống của anh lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa.

    Được biết, năm 1996, Mark Kenedy gia nhập lực lượng cảnh sát và bí mật điều tra về các vụ án liên quan tới ma túy, năm 2002, anh tham gia làm cảnh sát mật trong Hiệp hội bảo vệ môi trường. Cùng làm việc với Mark còn có 15 đồng nghiệp khác. Mỗi năm anh nhận được 50.000 bảng Anh vào tài khoản tên thật và 200.000 bảng Anh vào tài khoản bí danh. Anh đã hào phóng ủng hộ lương của mình cho Hiệp hội bảo vệ môi trường.

    Tuy nhiên, nỗi cay đắng bí mật của anh giống như một vở bi kịch. Trong một lần tham gia hoạt động kháng nghị cùng Hiệp hội anh đã bị 5 cảnh sát không biết anh đánh đập. Thân phận thật của anh lại bị chính người bạn gái đã qua lại với anh 5 năm tiết lộ khi cô ta phát hiện ra hộ chiếu của anh. Mark Kenedy đã trở thành nhân vật được quan tâm số 1 của giới truyền thông Anh trong tuần vừa qua. Anh bị cho rằng đã phản bội lực lượng cảnh sát để giúp đỡ Hiệp hội bảo vệ môi trường âm mưu phá hoại thử nghiệm của một nhà máy điện.

    Mark cho hay anh luôn làm tròn trách nhiệm của 1 cảnh sát. Những gì anh làm chỉ là để thu thập chứng cứ chứng minh bị cáo vô tội nhưng không hiểu sao cảnh sát không căn cứ vào những bằng chứng mà còn nói với báo chí rằng anh là kẻ chuyên lừa các cô gái lên giường.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Canna Vùng: Subiaco. Phone: 1800 422 662
Xem thêm

nong nghiep; trong trot



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ