12:00' 27-08-2019
Giữa biển người rộng lớn như vậy cuối cùng cũng sẽ có người vì em mà đau lòngEm chọn tự tại, cuộc đời em sẽ khắc an yên. Yêu thương không phải là những mảnh tình cảm chắp vá và những vết nối chằng chịt.
12:00' 27-08-2019
Giữa biển người rộng lớn như vậy cuối cùng cũng sẽ có người vì em mà đau lòngEm chọn tự tại, cuộc đời em sẽ khắc an yên. Yêu thương không phải là những mảnh tình cảm chắp vá và những vết nối chằng chịt.
09:00' 27-08-2019
Trái tim con người đâu phải bộ máy, mà không muốn giữ lại thì có thể “xóa”ngayQuên vốn chẳng bao giờ là điều gì dễ dàng cả, một người đã từng rất gắn bó, em đã coi anh như là cuộc sống, như là hơi thở. Em đã coi anh là một phần không thể thiếu đi trong cuộc đời của em.
06:00' 27-08-2019
Vì sao người ta lại bắt đầu sợ tình yêu?Các bạn à, người ta thường nói còn sống là còn hy vọng, thanh xuân không dài nhưng không quá ngắn ngủi với những ai biết trân trọng nó, thay vì than buồn kể khổ, để thời gian trôi qua trong u uất sao không vực bản thân sống dậy mà vui tươi với đời.
03:00' 27-08-2019
Con gái à, hãy tận hưởng cuộc sống “độc thân” khi đổ vỡ trong tình yêuCũng thật lạ, tình yêu khiến con người trở nên mù quáng, lúc nào cũng tôn sùng người yêu, cũng cho người yêu mình là nhất, không ai sánh bằng.
01:00' 27-08-2019
Phụ nữ đâu có rảnh mà tìm 'đàn ông mặc váy'Đàn ông có tính đàn bà là người tính toán từng đồng ngay cả khi đi chơi với người yêu. Có tính nhớ vặt, thù dai, cằn nhằn, xét nét suốt ngày. Đàn ông lắm mồm có lẽ chẳng thể gọi anh ta là đàn ông nữa, mà thực chất anh ta chính là đàn ông mặc váy. Với phụ nữ, đơn giản lắm họ tìm người đàn ông để yêu, chứ đâu có rảnh mà tìm một người đàn ông mà có giới tính đàn bà
22:00' 26-08-2019
Đàn ông mê phụ nữ đẹp, nhưng sẽ bị quyến rũ và chủ động chinh phục đàn bà có khí chấtĐàn bà khí chất không là nữ hoàng ngồi đợi đàn ông đến. Họ là một nữ hoàng bận rộn trong vương quốc của mình để một ngày hoàng đế tự khắc đến tìm họ.
18:00' 26-08-2019
Người thứ ba chỉ là cái cớ cho lời chia tay vốn đã định sẵn?Người ta đã muốn rời đi thì dù bạn có u sầu, uỷ mị cũng đâu thể cấm cản. Kẻ thứ ba có chăng chỉ là cái cớ để nói lời kết thúc cho một cuộc tình đã nhiều rạn vỡ? Trách duyên ngắn phận mỏng để đôi đường đôi ngã, hận lòng người bội bạc đổi trắng thay đen, tình yêu đành dang dở…
16:00' 26-08-2019
Sống dựa vào đàn ông, phụ nữ đã biết mình sẽ phải gánh chịu những gì chưa?Phụ nữ muốn tòng thuộc vào người đàn ông cả đời thì phải nhớ: Cơm của cha mẹ nằm mà ăn. Cơm của bản thân đứng mà ăn, cơm của đàn ông quỳ mà ăn. Dựa núi, núi đổ - Dựa sông, sông chảy và Dựa ai cũng không bằng dựa vào chính bản thân mình, phụ nữ muốn sướng hãy tự định đoạt lấy cách sống và giá trị của mình
11:00' 26-08-2019
Phụ nữ sống lụy vào đàn ông thì vạn kiếp cũng đừng mong có hạnh phúc?Rồi đến một lúc nhất định đàn bà ạ, bạn sẽ biết rằng trên đời này chẳng có cái gì là của ai, cũng như không ai vì mất đi một người mà đau đến mức không sống nổi. Đàn bà không còn đàn ông thì đã sao, bạn còn có con, còn bản thân mình kia mà.
16:00' 24-08-2019
Tình yêu cần lên lẫn xuống, có thể cùng gánh nỗi buồn, chia sẻ và nhân đôi niềm vuiMột tình yêu trải qua quá lặng lẽ sẽ làm cho những tâm hồn – dù có là đang yêu say đậm đi chăng nữa, mà cứ lặp đi lặp lại, cũng phải chán nản.
09:00' 24-08-2019
Nói thật đi, nếu được chọn bạn muốn diễn vai nào cho cuộc đời mình?Các bạn trẻ có một câu khá là nổi tiếng nhưng đầy chua chát “Đời không trả cát xê nên việc gì phải diễn.” Thật sự không hẳn là thế, đôi khi những diễn viên hạng A vẫn được cát xê đấy. Như một anh nhân viên quèn diễn vai nịnh bợ với hy vọng cát xê mình được trả sẽ là chút ưu tiên trong một chức vụ nhỏ đang bỏ trống. Một tên lăng nhăng cố diễn vai một anh chàng lịch thiệp, hài hước hoặc sâu sắc để được một đêm cháy bỏng. Một người suốt ngày lên mạng tỏ vẻ ta đây là một người tốt bằng những câu đại loại “Bà lão ấy thật tội nghiệp…” để nhận được chút kính nể…
04:00' 24-08-2019
"Chia tay không đáng sợ, điều đáng sợ hơn cả là lý do chia tay"Phụ nữ không cần phải xinh đẹp theo định nghĩa của người khác. Bạn không nợ sự quyến rũ hay toàn vẹn từ bất kì ai. Đó không phải thứ bạn cần trả để trở thành 1 người phụ nữ đẹp đích thực trên cuộc đời này.
01:00' 24-08-2019
Trên đời này, họa từ miệng mà ra nên tu cái miệng thì sướng cái thânĐừng viện cớ ruột thẳng, tâm bằng mà bạ đâu nói đó, thích hành hạ người khác bằng từ ngữ thế nào được. Con dao nó chỉ có hai mặt, nhưng lời nói thì có vô số mặt xấu được phóng ra. Thế mới nói trên đời này làm gì có thứ gì gây sát thương mạnh và độc bằng lời nói của con người đâu cơ chứ.
14:00' 23-08-2019
Bạn có đang cố sức chạy theo những thứ hào nhoáng?Ở thời đại mà lối sống vật chất được tôn thờ, đã bao giờ bạn dừng lại và suy nghĩ liệu rằng chúng ta có quá cố sức chạy theo những thứ hào nhoáng chưa? Trong khi đó, dường như chúng ta quên rằng, mình sẽ không đủ “giàu” để chu cấp cho những năm tháng về già.
08:00' 23-08-2019
Chúng ta đã từng thân nhau như vậy, nhưng giờ đây chỉ còn lạ "kỷ niệm”Chúng ta đã từng thân nhau như vậy, cùng nắm tay ngắm nhìn trời xanh mây trắng, cũng hoài vọng về tương lai, cùng khát khao những điều tốt đẹp, cùng nhắn nhủ những lời dịu dàng. Nhưng chỉ là đã từng...
02:00' 23-08-2019
'Không phải cái gì lóng lánh cũng là vàng, không phải ai nhìn đàng hoàng cũng là người tử tế'Bạn gặp một người đàn ông lần đầu tiên thì chắc chắn không thể đánh giá anh ta là tử tế hay là không tử tế cả. Trên đời này sự thật, giống như ánh sáng, làm người ta chói mắt.