07:00' 04-06-2019
Thanh xuân của người con gái có ai trả lại được?Đàn ông luôn có lí do để ngụy biện cho sự phản trắc của mình. Đổ thừa cho hoàn cảnh, cho thời gian. Nhưng rồi, thanh xuân của người con gái có ai trả lại được?
07:00' 04-06-2019
Thanh xuân của người con gái có ai trả lại được?Đàn ông luôn có lí do để ngụy biện cho sự phản trắc của mình. Đổ thừa cho hoàn cảnh, cho thời gian. Nhưng rồi, thanh xuân của người con gái có ai trả lại được?
04:00' 04-06-2019
Năm tháng như kẻ trộm, âm thầm đánh cắp đi thanh xuânDạo sau này, mỗi khi hai vợ chồng giận nhau, mặc dù cũng buồn buồn nhưng chị yên trí, chỉ một lát là anh lại nhanh chóng làm hòa thôi mà. Giờ càng ngày anh ấy càng tỏ ra quấn quýt và nuông chiều chị lắm.
01:00' 04-06-2019
Tận cùng của sự tàn nhẫn, vô lương tâm chính là ngoại tìnhTình nghĩa trăm năm vợ chồng đổi bằng vài giờ giường chiếu. Những phù phiếm ngoài đời ngắn ngủi nhưng để lại nỗi đau suốt đời cho vợ, sự coi thường của con cái và cả tuổi già dằn vặt của mẹ cha. Cái có được chẳng giữ được lâu mà những tình thân mất đi ấy vĩnh viễn cả đời chẳng có lại được.
22:00' 03-06-2019
Yếu điểm lớn nhất của phụ nữ là tình yêuHãy lãng quên kẻ tệ bạc ấy đi và đối xử tốt với bản thân mình. Hơn ai hết, mình xứng đáng được trân trọng, được yêu thương. Nếu bản thân mình còn không làm được điều đó thì mong cầu gì ở người khác?
20:00' 03-06-2019
Phụ nữ hạnh phúc vì con, bình yên cũng vì conKhi đàn bà có con, cuộc đời họ cũng thay đổi. Cho dù con còn đỏ hỏn, con đi học hay đã trưởng thành thì người đàn bà cũng không bao giờ hết lo cho nhúm ruột của mình. Đàn ông vô tư hơn, họ thương con nhưng chẳng bận lòng vì con như phụ nữ.
16:00' 03-06-2019
Phụ nữ có chồng chưa chắc hạnh phúc nhưng có tiền và sự tự tin thì cuộc đời chắc chắn sẽ vuiĐàn bà có chồng chưa chắc hạnh phúc nhưng có tiền và sự tự tin thì cuộc đời chắc chắn sẽ vui. Đừng vội lấy chồng, đừng vội bước chân vào hôn nhân nếu ta chưa muốn. Cứ chăm chỉ kiếm tiền và yêu thương bản thân, khi đó ta sẽ có một cuộc sống vui vẻ và bình yên như mình mong muốn.
12:00' 03-06-2019
Chúng ta có thể yêu sâu sắc sau một cái liếc mắt nhanh chóng không?Hầu hết mọi người hiểu rằng tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là ngay lập tức yêu một người lạ trong lần đầu tiên bạn nhìn thấy họ.
17:00' 01-06-2019
Hãy nói lời cảm ơn với những người từng làm tổn thương ta năm xưaChỉ là vậy, cuộc đời đưa con người ta xoay vòng quanh nhau, gặp gỡ, chia ly, cũng có thể sẽ tái ngộ hoặc sẽ cứ vậy thôi mà bước tiếp và hy vọng tiếp.
11:00' 01-06-2019
Phụ nữ sống có màu sắc, dư vị thì đàn ông nào cũng mêVới người bình thường, ăn chay thì cũng được thôi nhưng chỉ được vài bữa, vài ngày chứ ăn mãi thì chán, nhạt mồm lắm, ăn sao được. “Khẩu vị” của đàn ông cũng vậy, họ có thể “ăn chay” để đổi bữa thôi chứ làm sao ăn được mãi.
07:00' 01-06-2019
Cô gái à, đừng vì quá cô đơn mà chạy theo một cuộc tình dang dở nữaSau vài cuộc tình người ta chợt nhận ra mình đã quá mù quáng khi tin tưởng vào đối phương 100 phần trâm. Sau vài cuộc tình người ta mới có thể tự nhận thức được nhiều điều về tình yêu. Sau vài cuộc tình người ta mới nhận thứ tội nghiệp nhất là con tim mình... Thế còn bạn, sau vài cuộc tình bạn nhận được điều gì. Phải chăng bạn tự rút ra cho bản thân mình rằng Anh ta uống nhầm thuốc mới bỏ mình ? Tin tôi đi, một gã đàn ông như vậy...thì thôi, cho đi luôn!
03:00' 01-06-2019
Có những mối quan hệ mình giữ thì đau mà buông thì không đànhĐừng sợ nếu bạn đã yêu chân thành biết mấy lại chỉ đổi lại một cái quay lưng không ngoảnh lại. Đừng sợ nếu người ta rời đi khi bạn cần họ nhất. Có những mối quan hệ mình giữ thì đau mà buông thì không đành.
00:00' 01-06-2019
Bạn đã gặp được người ấy chưa?Phụ nữ, nếu có thể gặp được một người đàn ông thế này thì cả đời ắt không phải hối hận, cả đời như thế là đủ. Liệu bạn đã gặp được người ấy chưa?
20:00' 31-05-2019
Chiến thắng người bạn đời của mình để làm gì?Người chiến thắng thì hả hê. Kẻ thua cuộc thì im lặng. Đôi khi chúng ta nhầm tưởng rằng đối phương im lặng là chấp nhận mình sai, là đã hiểu chuyện. Nhưng kì thực, sau khi một cuộc tranh cãi kết thúc, dù ai đúng ai sai thì sự thương tổn luôn tồn tại.
17:00' 31-05-2019
Ly hôn không bao giờ là dấu chấm hết cho cuộc đời người phụ nữBao nhiêu người đàn bà đã nghĩ rằng ly hôn là dấu chấm hết cho cuộc đời mình, cả quãng đời dài dằng dặc sau này mình chẳng còn có thể tìm thấy bình yên nữa. Nhưng cũng chính những người đàn bà ấy lại trở nên tự do, xinh đẹp và tự tin gấp vạn lần so với quãng thời gian sống với người chồng tệ bạc.
11:00' 31-05-2019
Đàn bà đừng bao giờ tự ru ngủ mình bằng cảm giác bình yên và an phậnĐàn bà đừng bao giờ tự ru ngủ mình bằng cảm giác bình yên và an phận. Đừng bao giờ dại dột cho rằng chỉ cần ngã vào vòng tay một người chồng giàu có là bản thân mình sung sướng suốt cuộc đời.
07:00' 31-05-2019
Nếu có thể, đừng vội rời đi khi một ngày ta “chán nhau rồi”Biểu hiện của vợ chồng chán nhau là những ngày mở mắt ra cũng không nhớ bạn đời nằm cạnh bên. Là những ngày bên nhau quá lâu khiến ta nhìn đâu cũng thấy khuyết điểm của đối phương. Là những ngày chẳng còn gì để nói với nhau ngoài con cái. Là những ngày vợ chồng chán nhau như thế... ừ rồi thì sao nữa?