06:00' 06-09-2019
Phụ nữ hy sinh tất cả vì đàn ông, sau cùng sẽ chẳng còn gì cho riêng mìnhKhi bạn yêu chính bản thân, đàn ông cũng sẽ yêu bạn. Khi bạn quan tâm bản thân, đàn ông cũng sẽ quan tâm bạn.
06:00' 06-09-2019
Phụ nữ hy sinh tất cả vì đàn ông, sau cùng sẽ chẳng còn gì cho riêng mìnhKhi bạn yêu chính bản thân, đàn ông cũng sẽ yêu bạn. Khi bạn quan tâm bản thân, đàn ông cũng sẽ quan tâm bạn.
22:00' 05-09-2019
Không tiền, yêu đến mấy cũng để đấy chứ không thể làm gì hơn?Vấn đề tiền bạc luôn là vấn đề nhạy cảm. Yêu nhau mà đề cập đến tiền lại càng thêm khó xử. Nhưng đừng có trốn tránh hay trì hoãn điều đó. Không rõ ràng về tiền bạc thì chẳng có mối quan hệ nào lâu bền được cả.
17:00' 05-09-2019
Con gái ơi, không có người yêu thì sao nào?Không có người yêu không có nghĩa là ế, con gái hãy tận hưởng những tháng năm độc thân huy hoàng của mình thật trọn vẹn bởi lẽ…
14:00' 05-09-2019
Đàn ông không muốn nói lời chia tay vì sợ mang tiếng phụ tình, bội bạc, xấu xaLòng dạ đàn ông đã nguội lạnh, đã chẳng còn thiết tha và coi trọng người phụ nữ nhưng họ vẫn không thừa nhận rằng mình đã hết yêu. Họ để mối quan hệ lửng lơ, để người phụ nữ cứ chờ đợi mỏi mòn và rơi vào cảm xúc buồn chán.
08:00' 05-09-2019
Thế gian có mấy người phụ nữ chấp nhận mình chỉ là cuộc vui nhất thời của nhân tình?Đã gọi là sa ngã thì đàn bà đàn ông, già trẻ bé lớn gì cũng dính. Còn dễ hay khó thì phải xét lại.
05:00' 05-09-2019
Bạn chỉ có một thanh xuân để sống, một trái tim để yêu, thế nên cứ rực rỡ và xinh đẹp nhấtCuộc đời bạn có muôn vàn ngã rẽ, gặp muôn vàn người. Đâu phải cứ kết thúc một mối quan hệ, vấp ngã dăm ba lần là mọi thứ chấm dứt.
02:00' 05-09-2019
Phụ nữ đừng biến mình thành lọ lem suốt ngày ngồi ở xó bếp khóc thầmCái dại của phụ nữ sau khi kết hôn đó là nghĩ: “Có chồng có con rồi, đẹp cũng có ai nhìn đâu”. Với suy nghĩ đó họ đày đọa bản thân mình, ăn mặc luộm thuộm, đầu óc bù xù, đôi môi thâm sì... trước mặt chồng và người khác.
16:00' 04-09-2019
Phụ nữ cứ hư một chút, cuộc đời cũng chẳng mất mát gì đâuĐàn bà như em, khổ nhiều rồi, đau nhiều rồi, chịu đủ điều thiệt thòi rồi, nhưng đến cuối cùng thì ai biết? Ai sẽ là người hiểu cho em. Đời để sống, nên không cần đóng kịch. Cứ hư chút cuộc đời... có mất mát chi đâu phụ nữ à. Hãy cho phép mình hư...nhưng là hư trong giới hạn thôi nhé.
13:00' 04-09-2019
Lỡ chọn đàn ông tồi tệ thì đó không phải là lỗi của bạn, nhưng biết anh ta tệ mà vẫn cứ ở bên cạnh thì bạn sai hoàn toànLà phụ nữ hãy chọn người đàn ông đúng từ đầu bởi trường học có bút xóa nhưng trường đời thì không. Chọn đàn ông tốt như bạn đi vào hàng hoa, hương thơm vương vấn, chọn đàn ông xấu như sống chung với mùi tanh của cá.
06:00' 04-09-2019
Phụ nữ khổ vì suy nghĩ và bận tâm quá nhiều thứĐàn bà hãy nhìn chính mình trong gương, nhìn những nếp nhăn trên má, những vết chân chim trên khóe mắt và tự hỏi mình đã đối xử tốt với bản thân chưa? Đã thương mình bằng với việc mình thương người khác?
03:00' 04-09-2019
Mấy ai may mắn nắm tay mối tình đầu đi đến cuối con đường?Có người từng nói với tôi vì đã đi qua nhiều cuộc tình, nhiều đổ vỡ của tuổi mộng mơ mà đâm ra chán yêu, sợ yêu và không dám yêu bất kì ai nữa.
00:00' 04-09-2019
Con gái à, tại sao cứ phải cố giấu nước mắt vào trong?Là con gái, chắc hẳn sẽ có rất nhiều tâm sự, chắc hẳn sẽ rất dễ chạnh lòng. Vậy thì hãy tìm một ai đó đủ tin tưởng để nói ra những tâm sự của mình đi, hãy tìm ai đó đủ hiểu mình để có thể khóc thật to như một đứa trẻ bị lấy mất đi món đồ chơi yêu thích. Khóc thì đã sao chứ, khóc đâu có nghĩa là yếu đuối, là bị lụy đâu. Vậy tại sao cứ phải cố giấu nước mắt vào trong.
22:00' 03-09-2019
Khi người ta không còn trẻ, người ta không còn nông nổi những dại khờ ngày hôm quaKhi người ta không còn trẻ người ta biết chấp nhận và một cách luôn thản nhiên người ta đón nhận những sóng gió cuộc đời.
20:00' 03-09-2019
Rồi ta sẽ lại yêu, yêu say đắm nồng nàn để quên đi quá khứQuá khứ đi qua, tựa như một giấc mơ thật dài. Đó là khoảnh khắc ai đó bước ra khỏi cuộc đời ta, trái tim ta bất chợt vụn vỡ…
17:00' 03-09-2019
Đừng tự biến mình thành kẻ ngốc, bởi tình yêu không phải tất cảTrên đời, có những thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu, bởi vậy hãy nắm giữ mọi thứ khi còn có thể, đừng để mất đi ta mới thấy hối tiếc.
14:00' 03-09-2019
Sự bạc bẽo của đàn ông chính là thứ khiến phụ nữ mạnh mẽĐàn ông tệ bạc khiến đàn bà mạnh mẽ. Đứng lên từ những mất mát, đàn bà yêu bản thân hơn, trưởng thành và chín chắn hơn trong cách nhìn người.