20:00' 30-10-2019
Đôi khi đời phũ phàng đến nỗi người ta chỉ quen nhận lại mà không màng đến sự hy sinh của bạnĐừng bao giờ chọn sống vì ai đó, hãy đơn giản sống một cuộc sống mà mình mong cầu đã là hạnh phúc.
20:00' 30-10-2019
Đôi khi đời phũ phàng đến nỗi người ta chỉ quen nhận lại mà không màng đến sự hy sinh của bạnĐừng bao giờ chọn sống vì ai đó, hãy đơn giản sống một cuộc sống mà mình mong cầu đã là hạnh phúc.
14:00' 30-10-2019
Không có người phụ nữ khờ dại, chỉ có đàn bà yêu đến kiệt cùngBạn có biết vì sao bản thân mình cứ đau khổ và thất bại trong tình yêu không? Là vì em quá thật, yêu quá sâu, thương quá trọn...
05:00' 30-10-2019
Tình yêu là khi giận nhau, hai người vẫn ở bên nhau mà không bỏ điXét cho cùng, khi bạn gặp đúng người, cãi nhau không phải là điều tồi tệ sẽ kết thúc mọi chuyện bởi vì hai người sẽ biết cách để mọi thứ không đi quá giới hạn.
02:00' 30-10-2019
Phụ nữ cần lấy sự nghiệp và nhan sắc làm mục tiêu phấn đấu hàng đầu chứ không phải là đàn ôngTrên đời này, đàn ông tuyệt nhiên không phải là mục đích cuối cùng của một người đàn bà. Hãy nhớ rằng bố mẹ đã mất công nuôi bạn khôn lớn, bạn nhất định phải thành công, xinh đẹp và báo hiếu đủ đầy. Còn đàn ông, nếu có thể dựa được thì tốt, nếu không thể dựa được thì bỏ đi, ôm vào mình làm gì cho khổ.
22:00' 29-10-2019
Tại sao đàn ông lại ngoại tình?Đàn ông ngoại tình, nguyên do duy nhất là tại vợ. Vì sao là tại vợ, các bà vợ nên nhìn nhận lại chính bản thân. Đàn ông là những kẻ yêu bằng mắt và cả tai nữa, làm vợ làm vợ rồi bạn vẫn phải đẹp, chăm chút cho bản thân và nói năng nhẹ nhàng tình cảm với chồng.
19:00' 29-10-2019
Phụ nữ ạ, đừng ở nhà ngửa tay xin tiền đàn ôngSao cô tiêu hoang thế hả? Tiền của tôi không phải để cô son son, phấn phấn đâu. Muốn làm gì, tiêu gì phải xin phép tôi. Tôi cho mới được mua, nếu cô thích thì tiêu tiền của cô làm ra ấy.
16:00' 29-10-2019
Phụ nữ càng hết lòng đàn ông càng vô tâmChị em trưng diện cho chồng lắm vào rồi anh ta đi ngoại tình chứ được cái gì. Trong khi ngoài kia những cô nhân tình lúc nào cũng ăn mặc xinh đẹp, lồng lộn hết cả lên thì đàn ông nào chả mê. Về nhà nhìn vợ cứ như bà thím trông đến ngám ngẩm vô cùng.
13:00' 29-10-2019
Phụ nữ khi cạn nghĩa sẽ dứt áo ra đi mà không bao giờ quay đầu trở lạiĐàn ông miệng nói yêu người phụ nữ nhưng suốt ngày bỏ bê, vô tâm thì làm sao người phụ nữ dám tin cơ chứ. Sau cùng rồi phụ nữ sẽ nhận ra rằng thà chọn lựa buông tay còn hơn tự mình đa tình rồi chịu khổ mãi mãi cả quãng đời còn lại.
05:00' 29-10-2019
“Liệu có cách nào để chết mà không đau đớn?”Có những lúc như lúc này đây, ước gì có thể ngủ một giấc thật dài và không bao giờ tỉnh lại nữa. Dòng trạng thái của một cô gái, một bạn ảo trên facebook vô tình đập vào mắt tôi khiến tôi chùng xuống. Tôi chẳng biết cô gái xinh đẹp này là ai, cũng chưa từng tương tác với nhau lần nào ngoài vài lần nhấn like xã giao cho những dòng trạng thái mình không tường tận.
21:00' 28-10-2019
Thế giới rộng lớn bao la biết ai là người thương mình thật lòng, ai là kẻ giả tạo?Trong cuộc đời mỗi người không nên bỏ lỡ 2 điều: Chuyến tàu cuối cùng để về nhà và người mình yêu thật lòng yêu thương nhất.
18:00' 28-10-2019
Tựa đầu vào lồng ngực đã gọi tên người khác liệu bạn có hạnh phúc và an yên?Trên đời này mọi thứ hãy để tùy duyên, nhất là trong tình yêu, càng cưỡng cầu đôi khi càng khiến bản thân tuyệt vọng.
15:00' 28-10-2019
Là phụ nữ, hãy dũng cảm để mở lời đề nghị dừng lại cuộc hôn nhân sai lầmPhụ nữ chỉ có một lần thanh xuân, đừng phung phí nó cho người đàn ông không xứng đáng.
12:00' 28-10-2019
Chúng mình chia tay, chỉ vì hai chữ "im lặng"Nói với nhau nhiều thêm một hai câu, thậm chí là nặng lời với nhau thêm vài lần, có lẽ cũng còn hơn những khoảng lặng ngột ngạt này.
18:00' 26-10-2019
Yêu sai, cố mấy cũng chẳng yên bìnhTình yêu mà chỉ một người chân thành thì chưa bao giờ là đủ. Hôm nay mình bỏ hết thảy mọi cơ hội tìm hiểu người khác, chắc gì ngày mai người mình yêu cũng sẽ từ bỏ hết cả những cơ hội khác để thật tâm với mình. Yêu sai người thì cố mấy cũng chẳng thể yên bình.
15:00' 26-10-2019
Thời son trẻ mình ngu ngốc, để lạc mất nhau thì hà cớ gì không nên duyên khi tuổi giàChiếc lá rơi bị chúng ta bỏ lại. Thương anh nhiều nên chẳng dám yêu ai. Kỷ niệm của chúng ta, thật sự không thể quên được và cũng không thể biến nó thành hiện thực khi còn trẻ, liệu khi góa bụa về già...chúng ta có thể cho nhau cơ hội hay không?.
12:00' 26-10-2019
Em sống một mình mãi như thế không thấy cô đơn sao?Em mệt rồi, thực sự mệt mỏi rồi. Nhưng thứ em sợ hơn cả nỗi cô đơn đó là…em sợ yêu.