07:00' 06-12-2019
Vẫn có những đôi yêu nhau qua tháng rộng năm dài, mà tình vẫn mãi tươi xanh đấy thôi!Tình yêu sẽ không bao giờ được coi là nhạt nếu như bạn biết cách nêm nếm gia vị cho vừa đủ.
07:00' 06-12-2019
Vẫn có những đôi yêu nhau qua tháng rộng năm dài, mà tình vẫn mãi tươi xanh đấy thôi!Tình yêu sẽ không bao giờ được coi là nhạt nếu như bạn biết cách nêm nếm gia vị cho vừa đủ.
01:00' 06-12-2019
Phải chi anh đủ nhớ thương em nhiều?Khoảng thời gian nói lời chia tay đó, là ngày bàn tay em kê dài gối mỏi, lòng em gió thổi ào ào ghềnh dốc. Khóc cũng đã khóc, buồn cũng đã buồn, chỉ là một lần tay đã nắm thì phải mất rất lâu sau đó mới có thể buông?
23:00' 05-12-2019
Anh à, cô gái trải lòng với đêm như em liệu còn hạnh phúc lần nữa không?“Khó lòng với nhiều người nhưng lại yếu lòng dưới một người. Hóa ra người khiến em cười cũng chính là người khiến em khóc. Vẫn biết quy luật trên thế gian này chẳng ai là của riêng ai cả nhưng thật sự để tìm kiếm người khác thay thế vị trí của anh, em không thể…Anh à, cô gái trải lòng với đêm như em liệu còn hạnh phúc lần nữa không, hả anh?”
20:00' 05-12-2019
Để có thể yêu xa, chúng ta cần trái tim thật can đảmVà chỉ có rất ít người thực sự can đảm, và thực sự yêu nhau, mới có thể chiến thắng được những hờn ghen, những hiểu lầm, và cả những nỗi cô đơn để nắm chặt tình yêu của mình.
17:00' 05-12-2019
Thất bại lớn nhất của người phụ nữ là yêu và lấy người không yêu mìnhSau những ngày tháng đầy nước mắt, phụ nữ hiểu ra rằng tuổi xuân của mình quá ngắn ngủi để dằn vặt, để trách móc bản thân. Gặm nhấm nỗi đau không mang lại hạnh phúc, chỉ mang lại sự chán chường và thất vọng cho chính mình và cả những người xung quanh mà thôi.
13:00' 05-12-2019
Phụ nữ chỉ cần nghĩ ít đi thì đều sẽ hạnh phúcLà phụ nữ, phải sống ngang tàn, ngạo nghễ, sống trên đời phải hống hách kiêu sa. Chớ nên suy nghĩ quá nhiều, đừng nghĩ xa hơn ngày mai, đừng nghĩ quá nhiều về tương lai. Chuông đổ 12 tiếng lên giường đi ngủ, rũ hết bụi bặm vấn vương trong tim. Mai thức dậy, lại sạch trong tiếp nhận những suy nghĩ mới. Phụ nữ sống như vậy, mới mong hạnh phúc.
09:00' 05-12-2019
'Chắc em không biết, có một tình yêu được gọi là buông tay'Với những mối quan hệ không có tên, hay chưa có tên, khi nó kết thúc, người ta cứ ráng huyễn hoặc là mình sẽ không buồn và buông tay, vì đã có là gì đâu mà buồn em nhỉ.
06:00' 05-12-2019
Bạn có thấy an toàn khi ở bên nửa kia của mình?Phụ nữ là sinh vật nhạy cảm nhất thế gian. Khi phụ nữ gặp được đúng người, họ có thể linh cảm rất nhanh và chính xác. Một người phụ nữ trưởng thành, sẽ chọn người đàn ông chạy đi mua thuốc và cháo cho mình khi ốm, thay vì dòng tin nhắn: “Em ốm mệt thì nghỉ đi. Anh thương”.
03:00' 05-12-2019
Không phải duyên không đủ, gió ngược đường, mà lòng người lạc lối, tim người ngược nhauCuộc sống sẽ không trở nên tốt đẹp hơn, người bạn yêu cũng sẽ không yêu bạn nhiều hơn, khi mà bạn chỉ biết dành hết những điều tốt đẹp cho họ.
00:00' 05-12-2019
Vì sao con người ta thường cố chấp trong tình yêu?Sự cố chấp luôn đến từ tình yêu, sự đau khổ cũng vì yêu mà xuất hiện. Tình yêu là thứ có quyền năng đặc biệt, sẵn sàng nâng chúng ta dậy sau vấp ngã, cũng có thể trở thành một hố đen nuốt chửng bản thân ta.
21:00' 04-12-2019
Yêu một người, là ánh mắt không biết nói dối, em biết không?Rồi một ngày em sẽ biết, khi một người đàn ông thực sự yêu thương em, sự yêu thương của họ sẽ thể hiện từ trong cách họ nắm lấy bàn tay của em.
18:00' 04-12-2019
Tình cảm không phải là thứ cứ nỗ lực thì được đền đápHạnh phúc có lúc tắc đường đến muộn. Hãy cứ kiên nhẫn như xếp hàng sắp đến lượt thôi. Hãy ăn những món mình thích, đến những nơi thích, yêu một người xứng đáng và sau cùng, ở bên một người có thể bao dung bạn đến cuối cuộc đời.
14:00' 04-12-2019
Nếu đã phải khóc quá nhiều, mệt mỏi quá nhiều, thì hãy buông tayĐừng vội tự tin vị trí của mình trong lòng ai đó như vậy. Mà hãy xem cách họ mang đến cho ta bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu giọt nước mắt.
10:00' 04-12-2019
Khi yêu, phải giữ lấy cả sự kiêu kỳ của chính mìnhYêu đương, giữ người yêu trong chừng mực nào đó thôi. Còn lại phải giữ lấy cả sự kiêu kỳ của chính mình.
07:00' 04-12-2019
Mấy ai đi qua thương nhớ nhau mà quên được nhau?Ai đó đã nói với em rằng “Yêu một người là chấp nhận để họ rời đi đến một vùng đất mới, cùng một người mới, xây dựng hạnh phúc mới.” nhưng rốt cuộc mấy ai làm được? Mấy ai đi qua thương nhớ nhau mà quên được nhau?
04:00' 04-12-2019
Một chớp mắt đã tắt hết thanh xuânTình yêu của tuổi 17 là những lần vuột mất nhau vì những dại khờ, nông nổi, hay những sóng gió lăn tăn của cuộc đời. Tình yêu của tuổi 25 là giữ lấy, là trân trọng, và là bất chấp để gắn bó cùng nhau.