Anh à, cô gái trải lòng với đêm như em liệu còn hạnh phúc lần nữa không?

23:00' 05-12-2019
“Khó lòng với nhiều người nhưng lại yếu lòng dưới một người. Hóa ra người khiến em cười cũng chính là người khiến em khóc. Vẫn biết quy luật trên thế gian này chẳng ai là của riêng ai cả nhưng thật sự để tìm kiếm người khác thay thế vị trí của anh, em không thể…Anh à, cô gái trải lòng với đêm như em liệu còn hạnh phúc lần nữa không, hả anh?”


    Em biết làm gì để mở lòng thêm lần nữa, em cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ mở lòng ra để một người thay thế khác bước vào. Anh có biết không, dường như đối với em anh là duy nhất chẳng một ai có thể thay thế được. Khó lòng với nhiều người nhưng lại yếu lòng dưới một người. Hóa ra người khiến em cười cũng chính là người khiến em khóc.

    Vẫn biết quy luật trên thế gian này chẳng ai là của riêng ai cả nhưng thật sự để tìm kiếm người khác thay thế vị trí của anh, em không thể…“Khó lòng với nhiều người nhưng lại yếu lòng dưới một người. Hóa ra người khiến em cười cũng chính là người khiến em khóc. Vẫn biết quy luật trên thế gian này chẳng ai là của riêng ai cả nhưng thật sự để tìm kiếm người khác thay thế vị trí của anh, em không thể…Anh à, cô gái trải lòng với đêm như em liệu còn hạnh phúc lần nữa không, hả anh?”

    Tuyệt nhiên, thứ gọi là tình yêu thật xa lạ với cô gái như em. Nếu chỉ đơn giản là một cơn mưa rào ào ạt rơi vào lòng em thì chắc cũng chẳng tồn tại nỗi nhớ da diết đến vậy. Hôm nay tôi lại nhớ anh nữa rồi…

    Đôi khi việc một cô gái cần làm khi nhớ đến người yêu cũ là giả vờ như chưa từng quen biết. Em biết thật khó khăn để quên đi một người thế nhưng đó lại là cái kết của câu chuyện. Ngày anh đến, ánh nắng chói chang khiến con tim em xao xuyến đến lạ. Ngày anh đi, mưa giăng khắp lối nỗi lòng người con gái như một vết thương sâu đến tận cùng thời gian. Để quên được anh, em đã phải trải lòng với những dòng tin nhắn cũ để mà khóc thật lâu.

    Rồi những ngày mưa cứ chạy ào ra những nới ta thường qua để mà khóc sướt mướt vì nhớ. Thiết nghĩ hồi bé mẹ cứ bảo khóc thật to thì mọi chuyện sẽ quên hết thôi vậy mà lớn lên giữa 7 tỷ người rộng lớn đến thế mà lại cứ khóc mãi vì một người. Rốt cuộc rồi nhớ lại càng nhớ, yêu lại càng yêu, sâu đậm lại càng sâu đậm…

    Anh biết không thế giới ngoài kia họ đã hạnh phúc hết rồi vậy mà chỉ có mình em vẫn đóng cánh cửa trái tim lại chỉ để chờ đợi một người không yêu mình. Nếu anh thấy vui vẻ khi được ở bên cô ấy thì những đêm nhớ anh em khóc cũng có là gì để anh rung động. Anh ơi em bảo này nếu mai này buồn, có em đây; nếu mai này khóc, có em đây; nếu mai này gục ngã, có em đây… Em không thể ở sát bên nhưng luôn theo sau anh bất kì nơi đâu anh bước đến. Em hiểu điều đó là ngu ngốc nhưng nếu yêu một người thì việc chờ đợi chính là hạnh phúc. Mặc dù hạnh phúc đó dù đi đến tận cuối con đường vẫn chẳng thể trọn vẹn.

    Anh à, cô gái trải lòng với đêm như em liệu còn hạnh phúc lần nữa không, hả anh? Em chưa từng nghĩ là mối tình tan vỡ lại khiến một cô gái mạnh mẽ đến yếu lòng. Em biết làm gì để mở lòng thêm lần nữa, em cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ mở lòng ra để một người thay thế khác bước vào. Anh có biết không, dường như đối với em anh là duy nhất chẳng một ai có thể thay thế được. Khó lòng với nhiều người nhưng lại yếu lòng dưới một người. Hóa ra người khiến em cười cũng chính là người khiến em khóc. Vẫn biết quy luật trên thế gian này chẳng ai là của riêng ai cả nhưng thật sự để tìm kiếm người khác thay thế vị trí của anh, em không thể…

    Rốt cuộc yêu ai đó vô cùng nhưng lại phải cách xa mà muốn mở lòng thì tim lại chẳng tiếp nhận người lạ. Thôi thì lỡ duyên rồi, một mình chắc có lẽ ổn cho tới khi có người yêu em như chính em yêu em ngày hôm nay…



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from GUU.

Original source can be found here: https://guu.vn/van-loi-quan-tam-van-la-thieu-mot-loi-vo-tam-da-la-nhieu-mhs1bZzSnfoKt.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ