Lý do 'ngôi nhà xanh kỳ diệu' trụ vững giữa lũ quét Nepal
Ngôi nhà ba tầng màu xanh của gia đình Pyakurel ở Dhunge Bazaar, huyện Nuwakot, Nepal đã trở thành một biểu tượng sau trận lũ quét kinh hoàng tàn phá vùng đất này ngày 26/8. Trong khi hàng loạt công trình ven bờ sông Trishuli sụp đổ và bị dòng nước lũ đục ngầu cuốn trôi, căn nhà màu xanh này vẫn đứng vững, bảo vệ cả gia đình Pyakurel.
Sau thảm họa, nhiều người đổ xô đến đây để ngắm nhìn và chụp ảnh ngôi nhà mà họ xem là "điều kỳ diệu".
Chhatra Bahadur Pyakurel, 67 tuổi, cho biết sáng 26/8, ông vừa đưa cháu nội lên xe buýt trường học và trở về nhà thì trận lũ ập đến. Dòng nước lũ bắt nguồn từ một khối băng sụp xuống từ núi Langtang Lirung ở Nepal, nơi giáp ranh với Tây Tạng.

Ngôi nhà màu xanh còn lại sau trận lũ ở huyện Nuwakot, Nepal, ngày 1/9. Ảnh: Reuters
Trong suốt hơn một tiếng, tất cả những gì gia đình Pyakurel có thể làm là bất lực chứng kiến cảnh tàn phá xung quanh. Ban đầu họ đứng ở ban công, sau đó leo lên mái nhà, khi dòng nước dâng cao và hung hãn hơn.
"Nước đập mạnh vào nhà từ cả hai phía, toàn bộ căn nhà bắt đầu rung lắc dữ dội. Cảm giác khi đó hệt như trận động đất kinh hoàng ở Nepal năm 2015", Lakshmi Pandey, con dâu ông Pyakurel, kể.
Trong nhà khi đó có vợ chồng ông Pyakurel, vợ chồng con trai ông và một người hàng xóm. Khi những ngôi nhà xung quanh lần lượt đổ sập trước sức tàn phá của dòng nước, gia đình này đã nghĩ họ chẳng còn cơ hội sống sót.
"Chúng tôi lúc đó không biết điều gì sẽ xảy ra hay liệu mình có thể sống sót hay không", ông Pyakurel nhớ lại, thêm rằng cả gia đình nhận ra họ chẳng thể làm gì và hoàn toàn phó mặc cho số phận.
Pyakurel nói thêm điều duy nhất khiến ông trăn trở là đứa cháu nội đã đi học. "Nếu tất cả chúng tôi chết, ai sẽ chăm sóc cho nó đây?".
Tuy nhiên, gia đình ông đã sống sót. Khi trận lũ qua đi, tầng 1 và 2 của ngôi nhà gần như chẳng còn lại gì ngoài những hàng cột trụ. Tại ban công tầng 3, chiếc máy giặt vẫn còn đó cùng đống quần áo chưa giặt. Phần mái, nơi đặt bể nước, máy nước nóng năng lượng mặt trời, một gian thờ nhỏ của gia đình và nhiều cây cảnh, trông vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.
Ngôi nhà nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội khi hình ảnh nó đứng trơ trọi giữa một vùng hoang tàn, ngập bùn đất được lan truyền rộng rãi. Ngôi nhà thậm chí đã được gắn tọa độ riêng trên Google Maps như một điểm tham quan.
Bishu Mani Rimal, người sống ở phía hạ lưu cách đó gần 5 km, cũng đã tới thăm ngôi nhà kỳ diệu này. "Ai có thể tin rằng những người ở trong hoàn cảnh đó lại sống sót được chứ? Tôi nghĩ họ thậm chí còn chưa tới 1% cơ hội sống sót", ông nói.
Rimal nhìn quanh cảnh tàn phá xung quanh. Ông cho biết các tuabin phát điện ở bờ sông bên kia đã biến mất. Cả một khu chợ sầm uất cũng chung số phận.
Bốn ngôi nhà thuộc sở hữu của một đại gia đình cũng đã bị dòng lũ cuốn trôi. "Có một căn nhà vừa mới xây, gia chủ còn chưa kịp chuyển vào", ông nói.
Pyakurel cho biết tầng trệt ngôi nhà của ông được xây từ năm 1995, thời điểm ông còn mở một cửa hàng tạp hóa. Khi việc kinh doanh ngày càng phát đạt, gia đình tiếp tục xây thêm các tầng trên. Ông cho rằng ngôi nhà có thể vẫn trụ vững giữa dòng lũ nhờ cột trụ được khoan sâu vào nền đá.
Nhiều giả thuyết về ngôi nhà đã được đưa ra, trong đó có ý kiến cho rằng một gờ đá nhô ra ngay trên đường đi của dòng lũ dữ đã góp phần giảm bớt sức nước quét qua ngôi nhà.
Adrian McCallum, trưởng khoa Kỹ thuật tại Đại học Sunshine Coast ở Australia, nhận định nhiều khả năng dòng nước đã chảy luồn qua bên dưới ngôi nhà, tương tự kiểu nhà sàn, giúp giảm bớt áp lực lên kết cấu.
"Yếu tố then chốt là ngôi nhà xanh này dường như được xây trên nền đá cứng, với kết cấu bê tông cốt thép chắc chắn", ông nói.
McCallum cũng cho rằng ngôi nhà có thể đã được bảo vệ khỏi dòng nước nhờ một doi đất nhô ra ngay phía thượng nguồn, giúp nó tránh được phần lớn sức tàn phá của lũ.

Đường đi của lũ quét như sóng thần ở biên giới Nepal - Trung Quốc ngày 26/8. Đồ họa: Reuters
Đầu tuần này, gia đình ông Pyakurel đã quay trở lại ngôi nhà để đánh giá mức độ thiệt hại.
"Mọi thứ đã mất sạch. Ngay cả những giấy tờ quan trọng nhất của gia đình như căn cước công dân, hộ chiếu và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng đã không còn", ông nói.
Dù vậy, ông vẫn cảm thấy biết ơn vì cháu nội của mình đã an toàn nhờ ngôi trường nằm ở vùng đất cao hơn. Ngày hôm sau, cả gia đình đã được đoàn tụ với nhau.
Nói về việc sống sót sau thảm họa, ông Pyakurel cũng tin rằng cả gia đình mình đã được Thượng đế che chở.

Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/ly-do-ngoi-nha-xanh-ky-dieu-tru-vung-giua-lu-quet-nepal-5116349.html
