07:25' 28-12-2019
Tiếc lắm thay…Nhưng rồi tôi nhận ra mỗi cô gái đều là một bông hoa, thứ hoa hồng thơm ngát xinh đẹp phải được nâng niu và tỏa hương chứ, phải không? Tại sao tôi lai ngu ngốc níu kèo người muốn rời bỏ tôi
07:25' 28-12-2019
Tiếc lắm thay…Nhưng rồi tôi nhận ra mỗi cô gái đều là một bông hoa, thứ hoa hồng thơm ngát xinh đẹp phải được nâng niu và tỏa hương chứ, phải không? Tại sao tôi lai ngu ngốc níu kèo người muốn rời bỏ tôi
05:25' 28-12-2019
Em sẽ đợi, đợi một ngày em sẽ lại yêu…Đối với một cô gái từng bị tổn thương như em, em hiểu rõ giá trị của hạnh phúc, em sẽ bước thật chậm và thận trọng, em sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm cho bản thân và yêu anh…
03:25' 28-12-2019
Sống là yêu thương nhưng nếu yêu thương chưa đủ đừng vội lên giườngCó nhiều lúc bản thân tôi tự hỏi rằng khi nào biết được đàn ông yêu mình vì tình yêu hay chỉ muốn lên giường và làm tình. Yêu và làm tình là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Yêu không đồng nghĩa sẽ dắt nhau lên giường, ngược lại làm tình cũng thế.
03:20' 28-12-2019
Là con gái muốn có được hạnh phúc thì đừng vội trao đi trái tim cho ai đóLà con gái muốn có được hạnh phúc thì đừng vội trao đi trái tim cho ai đó, yêu ai quá dễ dàng... vì cái gì nhanh đến rồi cũng sẽ nhanh đi.
03:15' 28-12-2019
Cuộc đời này sẽ không vì bạn là phụ nữ mà thương hoa tiếc ngọcKhi đàn bà từng trải qua thăng trầm, họ sống như loài hoa hồng. Đẹp thì đương nhiên, nhưng lại càng phải quật cường mà sắc sảo, mạnh mẽ và kiêu hãnh.
03:14' 28-12-2019
Vậy đó, cứ an nhiên giữa cuộc đời điTùy duyên! không phải là kiểu buông xuôi cho số phận, tùy duyên như là cách để tự trấn an mình rằng, những điều dù tốt đẹp như thế nào, tình yêu dù đã từng lung linh ra sao; một khi không còn là của mình nữa thì dù níu kéo cách mấy cũng phải buông tay
03:13' 28-12-2019
Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩaNếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim. Đừng để thế giới này tác động.
03:13' 28-12-2019
Thua nhau cả đời là một việc khó đến thế sao?Vì lẽ nào mà chúng ta cứ yêu để rồi phải toan tính thiệt hơn, rằng sợ nếu yêu hơn kết cục sẽ chỉ đổi lấy tổn thương nhiều. Chúng ta sợ hãi thua cuộc trong chuyện tình cảm, chúng ta sợ hãi phải thua.
03:12' 28-12-2019
Nếu còn duyên, nhất định một ngày sẽ về lại bên nhauCó những mối tình ngay từ khi bắt đầu đã là duyên vẹn tròn, có những mối tình đã định trước là dang dở. Nếu còn duyên, nhất định một ngày sẽ về lại bên nhau. Thế nên, em sẽ để kí ức ngủ yên và an nhiên chờ đợi một tình yêu mới chứ?
03:12' 28-12-2019
Xa người một khắc, một đời học quênAi trong đời cũng có ít nhất một lần u mê, khi cố chấp si tình một kẻ bỏ rơi mình mà không lời báo trước. Để rồi những ngày rộng tháng dài cứ chạy theo những lời biện minh, bênh vực kẻ đó mà khước từ thứ hạnh phúc đáng lẽ mình phải tự nâng niu lấy cho bản thân.
03:09' 28-12-2019
Đàn bà thông minh và đàn bà ngu ngốcĐàn bà thông minh làm nhiều hơn nói, biết cách im lặng những lúc không cần đôi co. Đàn bà ngu ngốc lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm, miệng xổ lời độc địa độc hơn nọc rắn
19:00' 27-12-2019
Cuộc sống quá ngắn để chúng ta mãi đau khổ về những chuyện đã qua, yếu đuối vì người đã bỏ rơi mìnhBạn coi bản thân mình có thực sự ổn không? Nếu bạn đang mệt mỏi, đang tuyệt vọng thì lấy hơi sức đâu để có thể quan tâm đến mọi thứ ở xung quanh.
17:00' 27-12-2019
Con người thống khổ do theo đuổi những thứ phù phiếm, xa vờiCuộc sống này, sẽ không ai để tâm tới sự uất ức của bạn, không ai để ý đến nỗi thất vọng của bạn. Vậy nên, khi đối diện với thực tế, phải học cách chấp nhận rằng, mọi thứ không phải sẽ đều như ý muốn…
15:00' 27-12-2019
Cuộc sống muôn màu muôn vị, đừng vì một người đàn ông tồi để cả đời khổ hạnhKhi yêu, người đàn bà nào cũng ít nhiều lụy tình vì một người đàn ông, họ cố gắng giữ anh ta ở trong vòng tay mình để rồi nhận ra con tìm sẽ hoàn toàn trống rỗng, bởi vì nơi cất giấu tình yêu là ở trong tim chứ chẳng phải là ở trong tay.
13:00' 27-12-2019
Ai rồi cũng phải “lớn” và ai rồi cũng phải “mạnh mẽ”Tôn trọng là đừng bới móc tò mò, đừng cố tình (hay vô tình) động chạm vào nó, đừng vô duyên vô ý khi người đối diện mình đang cố để sẻ chia gì đó với ta khi họ cảm thấy lòng mình đã nặng trĩu.
12:55' 27-12-2019
Thật ra em biết rằng cuộc đời không có quá nhiều chữ nếu như...Thanh xuân chúng ta cho mình cái quyền sai, quyền yêu một người nhiều hơn tất thảy, vì chỉ khi trải qua thêm một hai mối tình nữa chúng ta có muốn cũng không can đảm làm điều đó - yêu một người không toan tính, không sợ tổn thương.