Có lẽ em yếu mềm nên chấp nhận là kẻ đến trước thua cuộc, lặng thinh bước ra khỏi cuộc đời anh Có lẽ em yếu mềm nên chấp nhận là kẻ đến trước thua cuộc, lặng thinh bước ra khỏi cuộc đời anh
Nơi bắt đầu biết đâu cũng chính là nơi để ta kết thúc một mối tình. Quên anh, quên bóng dáng đó, con người đó, cái ôm đó, nụ hôn hay góc đường đó bây giờ không là của riêng ta..
Tin Mới
  • Giá như người ở đây để em có thể vơi đi niềm nhớ

    21:00' 03-01-2020

    Giá như người ở đây để em có thể vơi đi niềm nhớ

    Có ai đó từng nói với em rằng: “Con gái nhất định phải mạnh mẽ!” thì em hãy nhớ rằng dẫu mạnh mẽ đến đâu sẽ có lúc em thấy mình cần một điểm tựa, khóc không hẳn là yếu đuối, chỉ để những giọt buồn thôi vương trên mắt em…

  • Có mấy ai đi rồi nhìn về phía những người bị bỏ lại đâu em?

    18:00' 03-01-2020

    Có mấy ai đi rồi nhìn về phía những người bị bỏ lại đâu em?

    Ai mà chẳng có một lần ôm lấy nỗi đau để rồi chợt thấy cay nơi sống mũi. Phải chăng điều ta thường thấy nhất trong những nỗi đau này là hình ảnh một dáng người lặng lẽ, vô hồn cứ dõi theo một bóng hình khác bước từng bước đi xa. Ừ thì bị bỏ lại, đau đấy, khóc được thì cứ khóc đi cho nhẹ lòng.

  • Vì em đã là người cũ…

    15:00' 03-01-2020

    Vì em đã là người cũ…

    Anh có thể dấu những kỉ niệm về cô ấy, cất riêng đi, em sẽ không giận đâu… nhưng bây giờ có phải đã quá muộn khi chính em cũng đã trở thành người cũ của anh?

  • Yêu quá nhanh, sẽ hận quá sâu, và đau quá nhiều

    12:00' 03-01-2020

    Yêu quá nhanh, sẽ hận quá sâu, và đau quá nhiều

    Nhiều người tôn thờ một mối quan hệ không có kết quả và gắng gượng nó vì không chịu được sự thay đổi của các thói quen. Nhưng thực ra, tình yêu giống như hương vị của loại rượu lâu năm, nó là phần quà của tháng năm, của những người biết đợi chờ và chắt chiu.Phụ nữ đừng biến mình thành những hạt cơm nguội Những điều phải thuộc lòng khi hẹn hò với anh chàng chỉ số IQ cao Chuyện tình cổ tích của cặp đôi lệch pha nhan sắc

  • Đừng cố ở bên một người đã không còn thấy vui

    09:00' 03-01-2020

    Đừng cố ở bên một người đã không còn thấy vui

    Nên buông tay nhau thôi... Đừng cố ở bên một người đã không còn thấy vui dù cho có hay không có chúng ta trong cuộc đời.

  • Làm sao để níu giữ trái tim của một người?

    06:00' 03-01-2020

    Làm sao để níu giữ trái tim của một người?

    Đàn bà và đàn ông mỗi con người có cách yêu và cách nhìn nhận tình yêu thật khác nhau. Làm sao để níu giữ trái tim của một người đàn bà và một người đàn ông?

  • Đôi khi ta lãng đãng nhớ một yêu thương cũ

    03:00' 03-01-2020

    Đôi khi ta lãng đãng nhớ một yêu thương cũ

    Đôi khi ta nhớ một người cũ không phải vì muốn họ trở lại trong cuộc sống của mình. Chỉ bởi hoài niệm cũng là một phần trong hành trình đi tới tương lai mà thôi.

  • Cứ hồn nhiên đi em, bình yên sẽ đến mà

    00:00' 03-01-2020

    Cứ hồn nhiên đi em, bình yên sẽ đến mà

    Đừng bao giờ hoài phí nước mắt của mình cho những người không xứng đáng. Với họ, đó chỉ là giọt nước vô tri, thậm chí có khi họ còn chẳng dành thời gian để đoái hoài đến nó. Trong lúc em đang vật vã với muôn vàn nỗi đau, thì những kẻ vô tâm vẫn đang vui vẻ với cuộc sống không-có-em mà không có lấy một phút buồn lòng.

  • Đừng miễn cưỡng bên cạnh nhau để tạo thêm nhiều khó chịu

    23:00' 02-01-2020

    Đừng miễn cưỡng bên cạnh nhau để tạo thêm nhiều khó chịu

    Yêu thì nói là yêu, còn không yêu thì nói thẳng thắn ra để còn kết thúc, chứ đừng miễn cưỡng bên cạnh nhau để tạo thêm nhiều khó chịu...

  • Nếu còn nắm được tay, đừng vội vàng buông bỏ

    21:00' 02-01-2020

    Nếu còn nắm được tay, đừng vội vàng buông bỏ

    Mẹ không thể chỉ trỏ buộc con yêu người này hay phải thích người kia, lại càng không thể thay con sống với những buồn vui của người mà con lựa chọn. Mẹ chỉ có thể nói với con những điều nhỏ nhặt, để yêu một người đàn ông, con phải cố gắng nhiều.

  • Phải chăng có được quá dễ dàng nên anh không biết trân trọng?

    15:00' 02-01-2020

    Phải chăng có được quá dễ dàng nên anh không biết trân trọng?

    Những thứ con người ta có được quá dễ dàng có phải chăng người ta sẽ không biết trân trọng, không biết giữ gìn hay không? Thay bằng sự chân thành là cả một sự hờ hững và nhàm chán.

  • Hóa ra đây chính là người đã từ bỏ rất nhiều chữ “duyên” để ở bên mình

    12:00' 02-01-2020

    Hóa ra đây chính là người đã từ bỏ rất nhiều chữ “duyên” để ở bên mình

    Trong cuộc đời này, dù là duyên hay nợ cũng đều đáng trân trọng, nếu đã từng cố gắng hết sức vẫn không thể cùng nhau đi đến cuối đường thì hãy mỉm cười mà từ bỏ. Bởi phía trước còn có người chờ ta, cứ đi nhất định sẽ gặp. Bởi vì trong cuộc đời này có mấy ai có cả duyên lẫn nợ với cùng một người.

  • Ngu ngốc mới đem hạnh phúc mình so sánh với hạnh phúc người khác

    09:00' 02-01-2020

    Ngu ngốc mới đem hạnh phúc mình so sánh với hạnh phúc người khác

    Thật ra khi các bạn yêu một ai đó thì đó chính là vì người ta là một phần cho những thứ điên rồ trong con người bạn rồi. Đã đến được để mà yêu nhau thì đừng nên suy tính ân hận cho dù nó đã qua.

  • Vì sao phụ nữ xinh đẹp hơn sau khi chia tay?

    06:00' 02-01-2020

    Vì sao phụ nữ xinh đẹp hơn sau khi chia tay?

    Người phụ nữ luôn biết cách làm cho bản thân mình cuốn hút, sau khi chia tay, tuy họ rất đau lòng nhưng không có nghĩa là họ bỏ quên bản thân của mình.

  • Khó nhất trên cuộc đời này chính là níu giữ một tấm lòng không thuộc về mình

    03:00' 02-01-2020

    Khó nhất trên cuộc đời này chính là níu giữ một tấm lòng không thuộc về mình

    Dẫu buồn nhiều và nuối tiếc thật nhiều, nhưng bạn hãy tin rằng không phải dành cho mình, họ đến là để ra đi chứ không phải là người ở lại. Nếu là người ở lại, sẽ bên bạn đến tận cùng, nắm tay bạn và không bao giờ than thở.

  • Trái tim đàn ông vốn là một thứ khó nắm bắt và níu kéo nhất trên đời

    00:00' 02-01-2020

    Trái tim đàn ông vốn là một thứ khó nắm bắt và níu kéo nhất trên đời

    Cuộc sống có những con đường, những ngã rẽ không ngờ trước được. Trên những con đường đó, chúng ta sẽ gặp những người bạn đồng hành. Có người sẽ cùng ta nắm tay đi một đoạn đường rất dài, nhưng cũng có người chỉ có thể cùng ta đi một đoạn ngắn mà thôi.

Xem Thêm

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ