09:00' 01-01-2020
Yêu một người trưởng thành, người ta thấy mình trưởng thành hơn… !Yêu một người trưởng thành, những tin nhắn thưa hơn. Không vồ vập hỏi han sáng trưa chiều tối. Chỉ những lúc thật sự cô độc mới nhắn một tin nhắn “Em nhớ anh!”
09:00' 01-01-2020
Yêu một người trưởng thành, người ta thấy mình trưởng thành hơn… !Yêu một người trưởng thành, những tin nhắn thưa hơn. Không vồ vập hỏi han sáng trưa chiều tối. Chỉ những lúc thật sự cô độc mới nhắn một tin nhắn “Em nhớ anh!”
06:00' 01-01-2020
Chẳng lẽ trên thế giới này không có một người đàn ông tốt dành cho bạn?Một người đàn ông tốt và một người phụ nữ tốt vì sao luôn cô đơn và khó gặp nhau? Là bởi vì bọn họ đều đang chờ đợi đối phương.
03:00' 01-01-2020
Cứ yêu đi, đời có bao nhiêu đâu mà cứ suy nghĩ?Khi cho đi thì đừng mong sẽ nhận lại, chỉ cần thỏa mãn đủ lòng mình. Bởi mình qua bao năm tháng vẫn có thể yêu, vẫn có thể hết lòng, vẫn cứ cuồng nhiệt mặc cho cuối đường là nắng hay bão giông.
00:00' 01-01-2020
Tình yêu rất cần những khoảng trống không lờiTình yêu xuất phát từ trái tim, còn ngôn từ tạo ra bởi lý trí. Chúng ta cần những khoảng trống không lời, những khoảnh khắc thinh lặng không nói, để trái tim làm công việc của mình, để lý trí được nghỉ ngơi thay vì căng ra nghĩ ngợi.
23:00' 31-12-2019
Cuộc đời, chỉ là một cuốn sách mà chính bạn là tác giảNgười ta thật sự yêu nhau, hay chỉ đang cố gắng níu giữ đối phương ở bên mình như một thói quen khó bỏ? Tôi không dám trả lời, bởi khi bản thân mất phương hướng, ắt hẳn cũng sẽ không ngu ngốc đến nỗi đi vạch đường chỉ lối cho bất cứ ai...
20:00' 31-12-2019
Đừng cố níu giữ những thứ xa tầm với, mây của trời cứ để gió cuốn điMột tình yêu thực sự có thể không đi cùng với khao khát sở hữu nó. Khi bạn yêu ai đó hơn chính bản thân mình, bạn sẽ luôn mong họ hạnh phúc, kể cả khi không ở bên cạnh họ. Rất nhiều người đã không có cuộc đời hạnh phúc vì cứ mãi đeo đuổi những thứ phù phiếm đó, cho rằng nó là tình yêu.
16:00' 31-12-2019
Tình không dễ đến nên đừng cố chấp đuổi tình đi!Tình yêu vốn dĩ khó khăn lắm mới tìm thấy một người được cho là phù hợp, vậy mà lưng chừng con dốc, chưa kịp đưa nhau đi đến tận cùng, đã nói lời tiễn biệt.
12:00' 31-12-2019
Thà chết trong tình yêu chứ đừng chết trong thói quen ấu trĩ ngu muộiLúc đó bạn chẳng thể nghĩ được đến bản thân nữa, quên mất rằng mình cũng là một người xinh đẹp, cũng ăn học kiếm ra tiền đàng hoàng mà không phụ thuộc ai. Bạn cũng quên mất bạn đang là hạt sương ban mai thật đẹp khi có nắng nhưng giờ bạn cũng chỉ là giọt nước chờ rụng khởi chiếc lá vào đêm tàn.
09:00' 31-12-2019
Con gái à! tận hưởng tuổi thanh xuân đi vội lấy chồng làm gì?Ở cái tuổi thanh xuân của con gái từ 18 đến 25, tốt nhất cứ thả trôi cái sự yêu đương đi. Phải luôn được tự do về mọi thứ cả nội tâm lẫn bản thân bên ngoài.
06:00' 31-12-2019
Chia ly là để bạn gặp một ai khác phù hợp hơnKhi đã đi qua tan vỡ của mối tình đầu, sau một thời gian, khi tưởng chừng các cảm xúc đều đã chết lặng, khi nỗi buồn đã trôi về đâu đó và những ký ức cũ không còn ám ảnh bạn mỗi đêm, khi bạn ngỡ rằng cuộc sống sẽ cứ như thế này thôi thì bất chợt một ngày, bạn nhận ra trái tim lại rung lên vì một bóng hình thấp thoáng xa gần, vì một giọng nói trầm ấm, một nụ cười đủ làm sáng lên một ngày đông ảm đạm.
03:00' 31-12-2019
Muốn hạnh phúc phải trả giả bằng bao nước mắt và hy sinh?Nếu bạn trót yêu phải một chàng trai lạnh lùng vô tâm với bạn, một câu hỏi luôn làm bạn băn khoăn là có nên tiếp tục hay không, dù rằng bạn biết nếu bước qua được ngưỡng cửa và để họ mở lòng, bạn sẽ thực sự là một người hạnh phúc? Nhưng liệu hạnh phúc có được bạn có phải trả giả bằng bao nước mắt và hy sinh hay không?
00:00' 31-12-2019
Cuộc đời này chẳng phải ngôn tình phụ nữ à!Các chị em vẫn nhầm lẫn giữa tình yêu và hôn nhân tức giữa một người đàn ông để lấy làm chồng và một người đàn ông để yêu. Tình yêu vốn chỉ là một giai đoạn chóng vánh, nhanh đến và nhanh đi như cơn gió thoảng vậy. Tình yêu hôm nay có thể đến với chúng ta rồi ngày mai nó cũng có có thể kết thúc như chưa bao giờ tồn tại.
22:00' 30-12-2019
Trước mặt người yêu mình, mọi cô gái đều muốn ngoan ngoãn, dịu dàng và được che chở như con mèoCon gái khi nói thật nhiều, khi rơi nước mắt cũng chỉ là muốn bạn ôm cô ấy vào lòng che chở, để cô ấy dựa vào mà vượt qua mọi khó khăn thôi mà. Chỉ đơn giản vậy thôi…
19:00' 30-12-2019
Đừng ngần ngại mở rộng trái tim mình để cho đi yêu thương và nhận lại yêu thươngMỗi ngày qua đi, tình yêu lại được phủ đầy lên thế gian này. Bởi vậy, đừng ngần ngại mở rộng trái tim mình để cho đi yêu thương và nhận lại yêu thương.
15:00' 30-12-2019
Khi tình yêu kết thúc, có nói trăm ngàn lời thì người ra đi cũng sẽ vẫn ra điThực sự yêu một người hơn cả bản thân mình, thì có lẽ khi để người ấy ra đi, lòng người ấy sẽ không còn vướng bận, còn chúng ta, cho dù còn yêu thương đến mấy, cũng sẽ cả đời không để người ấy phải vướng bận vì mình thêm nữa.
11:00' 30-12-2019
Có những mối quan hệ nửa vời, người thương hay bạn bè?Có những mối quan hệ chẳng biết gọi tên như thế nào cho đúng. Một mối quan hệ nửa vời, người thương hay bạn bè, mối quan hệ ở lại thì đau mà đi thì không đành...