Sự giả dối, trơ trẽn trong người đàn ông năm xưa không cho phép tôi được lo lắng thêm nữa mà chuyển sang căm hận tột cùng.

    Căm hận gã người tình ép phá bỏ thai để lấy vợ thành phố

    ảnh minh họa

    Anh ta đề nghị tôi tìm cách “giải quyết” nhanh gọn cái thai để được yên ổn làm đám cưới với một người con gái thành phố khác.

    Trước đây tôi từng nghĩ mất đi người đàn ông mình yêu thì sẽ chẳng còn gì nhưng những vấp ngã, những đớn đau trong đời lại mang đến cho tôi một niềm hạnh phúc khác, hạnh phúc được nhìn thấy con gái khôn lớn từng  ngày mà không cần phải dựa vào vai bất cứ người đàn ông nào.

    Bạn bè đi xa sau 10 năm gặp lại vẫn không thể tin vào sự thay đổi trong con người tôi, họ nói tôi đã “lột xác” trở thành người phụ nữ cứng cỏi, mạnh mẽ từ một cô thiếu nữ hiền như cô Tấm. Tôi cũng thấy vậy, khi xưa bản thân giống như cây hoa dại dù có xinh xắn, rực rỡ cũng không dám khoe mình dưới ánh nắng mặt trời, chỉ lặng lẽ khép nép dưới những tán cây khác. Còn giờ đây, tôi là một cành hồng có gai, rất nhiều gai sắc và nhọn để có thể bảo vệ chính mình, che chở cho con gái.

    Tình yêu là một trò chơi may rủi của số phận, bất hạnh thay tôi là người chơi không may mắn khi “nhắm mắt” trao trọn con tim cho người đàn ông có hai mặt, bốn năm con mắt nhưng không có lấy một trái tim yêu thương thật thà.

    Tình yêu mãnh liệt đầu đời cộng với sự tin tưởng tuyệt đối lẫn cả sự nhẹ dạ đàn bà đã đẩy tôi vào bi kịch. Tôi mang thai khi mới là cô sinh viên năm thứ ba. Đứa con gái tỉnh lẻ vào thời điểm đó đã vô cùng sợ hãi, lo lắng. Trước mắt là cuộc “chạm trán” với gia đình người yêu, làm sao để mọi người công nhận tôi và đứa con trong bụng, làm sao để báo tin, thuyết phục bố mẹ ở quê… Rồi nếu mọi chuyện thuận lợi, tôi sẽ được làm vợ, làm mẹ với cả tá trách nhiệm, nghĩa vụ đè lên vai.

    Sự giả dối, trơ trẽn trong người đàn ông năm xưa không cho phép tôi được lo lắng thêm nữa mà chuyển sang căm hận tột cùng. Anh ta đề nghị tôi tìm cách “giải quyết” nhanh gọn cái thai để được yên ổn làm đám cưới với một người con gái thành phố khác. Tôi theo đạo Phật tử nhỏ nên không thể nhẫn tâm giết chết giọt máu đang thành hình trong bụng mình. Hơn nữa, lương tâm tôi không cho phép làm điều đó. Dù yếu hèn đến nhường nào tôi cũng sẽ giữ bằng được cái thai, sẽ tự sinh con và nuôi lớn cháu.

    May mắn làm sao, bố mẹ tôi đã rất tôn trọng sự lựa chọn của con gái. Bao năm qua, cứ mỗi lần tôi mệt mỏi, mỗi lần tôi chuẩn bị quỵ ngã, mọi người lại đưa bàn tay ấm áp vỗ về, nâng hai mẹ con bước tiếp.

    Có bao nhiêu tình yêu, sức lực tôi dồn tất cả vào con. Giờ đây, con gái đã học lớp ba, đã biết giúp mẹ rửa bát, quét nhà… Nhìn con khôn lớn từng ngày, người mẹ đơn thân là tôi càng có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Dù cuộc sống nuôi con một mình còn bao khó khăn, trắc trở nhưng nếu không có những nghiệt ngã ấy của số phận thì sẽ không có tôi mạnh mẽ, cứng cỏi như ngày hôm nay.

    Căm hận gã người tình ép phá bỏ thai để lấy vợ thành phố

    Nhìn con khôn lớn từng ngày, người mẹ đơn thân là tôi càng có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống - Ảnh minh họa

    Đã có lúc tôi mất hết niềm tin vào đàn ông trên đời này thậm chí hoài nghi cả những người bấy lâu nay vẫn luôn bên cạnh mình. Nhưng thời gian cũng chính là thứ nước mầu nhiệm giúp tôi quên bớt những nỗi đau trong đời.

    Cảm ơn số phận đã “trao tặng” cho tôi danh hiệu “single mom”, được làm mẹ một cô bé đáng yêu, hay nói hay cười, được sống trong vòng tay ấm áp của những người yêu thương mình vô điều kiện với tôi đó là niềm hạnh phúc, là sự đền bù không gì xứng đáng hơn…



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ