2 ngày sau khi bà Billie Breland qua đời, gia đình tìm thấy lời nhắn được viết trong một mảnh giấy nhỏ bà gửi lại cho người chồng James Breland.
Cháu trai của ông bà, anh Sims, hiện làm phóng viên ở Mississippi, Mỹ đã chia sẻ câu chuyện cảm động này với một tờ báo địa phương và nhận được rất nhiều đồng cảm từ đọc giả.
Trong bài viết trên tờ Yellowhammer News, Sims kể lại bà Billie của anh bị gãy xương hông sau một tai nạn và không thể phục hồi hoàn toàn. “Những ngày bà bị thương, ông luôn túc trực trong bệnh viện để chăm sóc bà. Đây hẳn là điều bình thường trong gia đình tôi, khi đã chứng kiến ông lúc nào cũng bên cạnh bà trong suốt 60 năm họ lấy nhau. Và ông vẫn ở mãi bệnh viện cho đến ngày bà qua đời”.
Bà Billie ra đi vào ngày 15/1 vừa qua. 2 ngày sau đó, gia đình tìm thấy trong cuốn sổ tay của bà một mảnh giấy nhỏ có viết những dòng chữ dành cho người chồng thân yêu, rằng: “Ông đừng khóc vì nghĩ rằng tôi đã chết đi, mà hãy mỉm cười lên để tin rằng tôi vẫn còn sống ở một nơi nào đó thật tốt đẹp! Và hãy tin rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau! Tôi sẽ chờ ông ở nơi ấy!”.
Anh Sims cho biết, ông James của anh hiểu được rằng vợ mình viết mảnh giấy để nhắn nhủ, động viên ông phải cố gắng vượt qua nỗi đau để sống thật tốt. Và ai nấy đều hy vọng rằng những nét chữ ấm áp sau cùng của bà sẽ mang đến sự thoải mái trong tâm hồn cho ông James, để ông tin tưởng một ngày nào đó cặp đôi này sẽ biến chuyện tình yêu 60 năm hạnh phúc của mình thành vĩnh cữu.

Ông James và bà Billie nên duyên vợ chồng vào một ngày đẹp trời năm 1954.

Ông bà đã gắn bó bên nhau suốt 60 năm hôn nhân trọn vẹn.

Lời nhắn yêu thương bà Billie gửi đến chồng trước ngày qua đời.
Theo gonews

