Cái kết đắng cho ông chồng bỏ gia đình chạy theo người tình

ảnh minh họa
Ông bà ta nói: “Gieo nhân nào gặt quả nấy” quả không sai. Giờ tôi ngồi ân hận về những gì đã qua thì có lẽ đã quá muộn màng. Tôi xin kể câu chuyện của mình để các ông chồng hám của lạ bên ngoài nhìn vào những gì đã xảy ra với tôi để rút ra bài học cho mình.
Ngày trước tôi có một gia đình yên ấm, hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan. Nhưng khi tôi lên được chức trưởng phòng thì cũng là lúc gia đình tôi gặp chuyện. Tôi đi về khuya hơn ít ăn cơm ở nhà hơn vì bận tiếp khách. Cũng từ đó vợ chồng tôi xảy ra nhiều cãi vã.
Vợ tôi là một người khá đảm đang, cô ấy luôn đề cao gia đình đặc biệt là bữa cơm và dành nhiều thời gian cho con cái. Tôi rất buồn khi vợ không thấu hiểu sẻ chia cho tôi mà cứ trách mắng tôi không biết quan tâm gia đình.
Tôi đâm ra chán nản và đúng lúc này tôi gặp được Thúy. Cô ấy có thân hình bốc lửa, cá tính, thẳng thắn và biết lắng nghe tôi. Cô ấy có những thứ mà vợ tôi không có, ngược lại vợ tôi sở hữu những điều ngược lại mà cô ấy không có. Với tôi cô ấy như một làn gió mới, tươi mát và đầy quyến rũ.
Tôi đã sa chân vào con đường ngoại tình. Tôi mải miết với cuộc tình mới và vợ chồng tôi cũng vì thế ngày một xa cách. Vợ tôi như một cái bóng trong nhà, vật vờ và trở nên lầm lì, ít nói. Chúng tôi dường như ít tâm sự và nói chuyện với nhau, việc ai người ấy làm.
Rồi khi gia đình trở nên căng thẳng như dây đàn, người tình lại xúi giục tôi ly hôn. Ban đầu tôi không có ý định đó, nhưng thấy gia đình ngày một tệ đi còn tình yêu tôi trao cho cô người tình ngày một lớn lên thì tôi đã mù quáng ly hôn vợ.
Tôi cho vợ phần lớn tài sản. Vợ con tôi ở lại ngôi nhà cũ chúng tôi đã từng chung sống còn tôi chuyển qua căn chung cư ở với người tình của mình. Hàng tháng tôi chu cấp tiền cho em tiêu pha. Chúng tôi ở với nhau hơn 1 năm, thì tôi có ý định kết hôn với em.
Hôm đó tay cầm hộp bánh Piza và bó hoa hồng rực rỡ, tôi định ăn tối và cầu hôn em tại căn hộ chúng tôi đang ở. Nào ngờ về thấy “Vườn không nhà trống” gọi điện cho em thì thấy thuê bao.
Tôi nghĩ chắc em đi đâu chưa về và máy hết pin, nên ngồi chuẩn bị và chờ đợi. Nhưng chờ mãi không thấy nên tôi đi thay đồ và tắm rửa, ai ngờ cô ta đã ôm hết quần áo và tài sản của tôi đi mất. Chiếc két sắt trống rỗng, tiền và vàng không còn đồng nào. Tôi hoang mang và như phát điên.

Vừa chạy ra cửa thì gặp bà trông trẻ cho nhà bên cạnh, bà ấy nói: “Hôm nay có một cậu thanh niên đến đón vợ cậu đi rồi, nhìn họ tình cảm lắm. Chắc là anh trai cô ấy hả, nhưng tôi thấy họ như người yêu ấy. Vợ cậu đi nghỉ mát hả”.
Tôi rụng rời chân tay, thế là hết tôi đã bị cô ta lừa dối lâu nay mà không hề hay biết. Cô ta đã cuỗm hết toàn bộ tài sản của tôi theo bồ của mình. Tiền mất, nhà tan đó có lẽ là cái giá phải trả cho một người chồng phản bội như tôi.
Tôi cũng chẳng còn tư cách cũng như mặt mũi nào mà quay về xin vợ con tha thứ vì tôi đã khiến họ đau đớn tổn thương quá nhiều. Cả đời này có lẽ đây là bài học tôi không thể nào quên được.

Article sourced from XALUAN.
