Cái bóng của nỗi buồn

18:00' 28-12-2015
Thấy dưới chân mình là cái bóng / Nỗi buồn ngay dưới ánh mặt trời


    Ánh nắng kia có rực rỡ thế nào

    Cũng chẳng soi sáng hết ta những nơi ẩn nấp
    Nỗi buồn giấu nơi gần gũi nhất
    Ngay dưới cái bóng mặt trời

    Thơ tình: Cái bóng của nỗi buồn - 1

    Có phải ai cũng hạnh phúc làm người
    Sao đứa trẻ nào cũng chào đời bằng tiếng khóc
    Tiễn kiếp trước làm người khó nhọc
    Hay là mặc định kiếp này

    Hôm qua ta thử uống say
    Xem có quên được ban ngày đau khổ
    Chỉ thấy ngực dồn lên như sóng vỗ
    Nỗi đau là cái gối dưới đầu

    Bình yên ở đâu? Cho ta bình yên
    Sao cứ xói mòn ta bằng những điều vô nghĩa
    Biết hạnh phúc chẳng bao giờ tròn trịa
    Sao chẳng được nổi nửa đường tròn

    Ngày mới lên đứa bé lon ton
    Chạy ra giữa sân xoay một vòng
    Thấy dưới chân mình là cái bóng
    Nỗi buồn ngay dưới ánh mặt trời.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from 24H.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ