Giây phút giúp cha mở cửa xe khiến người con nghẹn ngào

08:00' 28-12-2015
Cậu chỉ khom lưng mở cửa xe cho cha mà cha đã cảm ơn cậu, còn cha cả đời này đã vì cậu mà còng lưng vậy mà cậu chưa bao giờ cảm ơn cha.


     Cả đời này cha đã vì cậu mà còng lưng vậy mà cậu chưa bao giờ cảm ơn cha một lời

    Cả đời này cha đã vì cậu mà còng lưng vậy mà cậu chưa bao giờ cảm ơn cha một lời

    3 ngày trước cha cậu lên thành phố thăm cậu, trong nhà không được rộng, vì thế vợ chồng cậu để cha ở chung phòng với cậu con trai. Cha cậu vừa vào phòng không lâu, cậu liền nghe thấy có tiếng quát mắng ở trên lầu từ phía phong con trai cậu vọng xuống. Vợ chồng cậu vội vàng chạy lên gác xem có chuyện gì, vừa mở cửa phòng đã thấy cậu con trai đang quát om xòm:

    “Ông bần, ông bẩn, không cho phép ông được thơm cháu, ông mau cút ra khỏi phòng cháu đi!”

    Nghe thấy những lời đó của con trai cậu tức giận quát:

    “Đó là ông nội của con, là cha của cha, cha là do một tay ông nuôi lớn đó, con có biết không?”.

    Nghe thấy con trai khóc thét lên vợ cậu liền chạy vào ôm thằng bé, tức giận lườm cậu. cha cậu lúc đó đứng lặng ở góc phòng, không dám nói câu nào như kẻ vừa gây ra tội tầy đình. Đêm đã về khuya cậu có thể nghe thấy tiếng trở mình trên giường của cha.

    Buổi sáng hôm sau trước khi đi làm vợ cậu dùng thái độ không mấy thiện cảm với cha nói:

    Trên bàn trà đã có thuốc là, có gạt tàn, cha không được hút thuốc lào trong nhà, không được để tàn thuốc rơi trên sàn, không được tùy tiện động vào lò vi sóng, tủ lạnh, ti vi,…”

    Người cha kính cẩn nói nhỏ nhẹ với con dâu:

    Có cho cha động vào cha cũng không biết”.

    Buổi trưa cậu và vợ trở về nhà, nhìn thấy nước vung vẩy trên sàn nhà, cha cậu đang cặm cúi dưới sàn nhà, cầm chiếc khăn chân tay vụng về, run rẩy lau dưới sàn. Vợ cậu giận quá không thèm nói hỏi cha lấy một câu cứ thế lên phòng rồi đóng sầm cửa một phát. Cha cậu ngay lập tức biết mình lại làm sai nên đã lặng lẽ lau tiếp. Cậu chạy lại vỗ vào vai cha:

    “Cha! Cha muốn giúp con lau nhà đúng không?”, cha cậu gật đầu. Ngay lúc đó cậu cầm cây chổi lau nhà đến dạy cha cách sử dụng:

    “cha, cha thử thử xem, dùng cái này rất tiện”, cha cậu chăm chú nhìn từng động tác của cậu, ánh mắt nhìn cậu đầy cảm kích.

    Buổi tối hôm đó trời mưa lớn, khi đi làm về không thấy cha cậu đâu, vì thế cậu và vợ đã cãi nhau 1 trận, trong lúcđó tiếng chuông cửa reo lên, cha cậu đã đứng ở ngoài cửa. Hình ảnh người cha già run rẩy vì lạnh vì ướt bởi nước mưa đã ngấm vào người  nhưng trên tay vẫn cầm chắc chiếc túi bên trong đựng thứ đồ gì đó mà cậu không rõ.

    Ông vào nhà mà quên bỏ giày, nhìn thấy vậy vợ cậu lại thở dài một tiếng rồi đi lên phòng. Cậu nói: “Cha! Ăn cơm thôi!”

    Cha cậu nói: “Ăn thôi, ăn thôi!, mà thằng bé đâu rồi?”. Con trai cậu đã được vợ đưa sang nhà ngoại ít hôm vì thằng bé không muốn sống ở chung phòng với ông nội. Sợ cha biết được lại nghĩ nhiều nên cậu đã nói cha:

    “Vì bà ngoại nhớ thằng bé quá nên đã sang đón nó về ít hôm rồi cha ạ”.

    Cha cậu không nói lời nào rời khỏi bàn ăn và xách chiếc túi vừa  đến bàn. Bên trong chiếc túi là một hộp sữa, 2 chai mật ong, và cả một hộp bánh trứng mà con trai cậu thích ăn nữa. Cha nhìn cậu nói:

    “Lúc chiều cha đi ra ngoài mua mấy thứ, cha chẳng biết nhà con thứ gì nên mua những thứ này cho thằng bé. Cha thấy thằng bé gầy quá vợ chồng con làm gì thì làm phải chăm thằng bé chứ”.

    Nói xong ông rút 5000 tệ từ trong túi ra và nói:

    “Số tiền này là cha bán gà, bán lợn ở quê tích góp 3 năm nay. Cha già rồi chẳng cần gì đến tiền, con ở trên này chi tiêu tốn kém vì thế cầm lấy đi cho cha vui. Ngày mai cha phải về quê rồi, con rảnh thì về thăm cha, thăm mộ mẹ con. Không rảnh thì cũng không cần về, các con bận phải làm thì cứ làm, cha cũng không trách các con!”. Nói xong ông cụ định đem chiếc điều ra hút, nhưng nghĩ lại đến lời của cô con dâu nên đành thôi.

    Lúc đầu cậu cũng giữ cha lại, nhưng nghe cha nói cha về nhà còn phải trông nom nhà cửa, ruộng vườn không ở lại lâu được với vợ chồng cậu. Hơn nữa từ ngày cha lên đây cuộc sống của gia đình cậu bị đảo ngược, cậu sợ vợ không vui nên đành chiều theo ý cha, không giữ cha lại nữa.

    Hôm sau cậu gọi chiếc tắc xi cho cha về nhà, chiếc xe đậu trước mặt, nhưng vì cha cậu cả đời chưa từng ngồi xe con nên không biết mở cửa xe thế nào. Tay của cha cậu lần sờ mò mẫm, khuôn mặt ngại ngùng.

    Cậu bước lên phía trước, khom lưng lại mở cửa giúp cha, đỡ cha vào xe, còn giúp cha đóng cửa xe lại. Cho đến lúc chiếc xe chuẩn bị lăn bánh cha cậu vẫn nghển cổ ra, khuôn mặt hạnh phúc, cha vì hành động mở cửa xe đó của cậu mà xúc động, nói:

    “Con trai, có lẽ cha là người cha hạnh phúc nhất! Cảm ơn con trai!”. Nghe xong lời nói đó của cha cậu thầm nghĩ:

    “Cậu sống trong thế giới này, sống trong thành phố này, sống trong giới quan trường này, cậu đã phải khom lưng trước bao nhiêu người, cậu đã mở cửa xe cho bao nhiêu người, nhưng cậu chưa từng khom lưng mở cửa xe cho cha.

    Cậu chỉ khom lưng mở cửa xe cho cha mà cha đã xúc động cảm ơn cậu, còn cha cả đời này đã vì cậu mà còng lưng, đã chịu biết bao khổ cực vậy mà cậu chưa bao giờ cảm ơn cha một lời”.

    Chiếc xe chạy ngày một nhanh, nhìn thấy cha rời khỏi thành phố không có tình người này ngày càng xa, chợt cậu thấy xót xa trong lòng, nước mắt không ngừng chảy xuống.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Dr Daniel Mulino Vùng: Sunshine. Phone: (03) 9070 1974
Xem thêm

Article sourced from XALUAN.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ