Vài giờ trước khi chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines dự khiến khởi hành vào sáng sớm 8/3, một phụ nữ Mỹ đã gửi tin nhắn cho đồng nghiệp (cũng là người yêu) qua mạng xã hội Twitter rằng cô bị ốm. Người đàn ông đã đến chăm sóc cô và hệ quả là nhỡ chuyến bay đi Bắc Kinh.

Chuyến bay MH370 đã không đến được điểm cuối của hành trình là Bắc Kinh.
Hai nhân vật này là Kaiden có tên trên Twitter là @KaidenDL và Cylithria Dubois có tên trên Twitter là @cylithria. Trong email cho hãng tin Reuters, Cylithria Dubois khẳng định Kaiden là “đối tác làm ăn và tình yêu” của cô.
“Tôi rất thất vọng vì đã gây ra sự chú ý đối với những gì mà Kaiden và tôi trao đổi trên Twitter. Vào lúc mà lẽ ra mọi sự chú ý phải được dành cho những người có mặt trên chuyến bay xấu số và những người thân của họ. Tôi cảm thấy thật ngốc nghếch khi mở lời”, cô Dubois viết.
Hôm 8/3, cô Dubois đã gửi một loại tin nhắn đau khổ lên Twitter về chiếc máy bay bị mất tích và về chuyện cô không thể liên lạc được với Kaiden.
Nhưng 90 phút sau anh đã trả lời: “@Cylithria, không liên lạc được với em qua điện thoại. Tụi anh bị nhỡ chuyến bay. Rory và anh OKAY. Anh KHÔNG CÓ MẶT TRÊN CHUYẾN BAY. ANH OK”.
Trên trang Twitter của mình, Kaiden viết anh rất tức giận vì cô bạn gái bị ốm và anh phải đến chăm sóc cô: “Tôi phải làm việc đó và nhỡ mất chuyến bay đi Trung Quốc. Tức quá đi mất”.
Nhưng may cho Kaiden, nhờ sự chu đáo của anh đối với cô bạn gái mà anh vẫn an toàn.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
