Sau một đêm, người đàn ông tỉnh dậy và phát hiện những chữ cái và nhiều vết rạch khắc trên vai mình bằng lưỡi dao Stanley.

Wayne Robinson
Người đàn ông này là Wayne Robinson, anh ngủ dậy và phát hiện nhiều vết xước trên bắp tay và bả vai. Sau khi tìm hiểu, anh ta phát hiện ra chính người bạn gái tên Dominique Fisher là tác giả của những nét rạch, khắc nguệch ngoạc này.
Theo lời kể của Robison, anh tụ tập ở câu lạc bộ đêm Sindicate tại thị trấn Blackpool (nước Anh) cùng một số người bạn. Hôm đó, anh cặp kè với một cô gái tên Dominique. Họ uống rất nhiều rượu và “đập đá” (cách gọi hình thức sử dụng ma túy đá), sau đó thì anh không còn nhớ gì hết.
Khi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, Robinson thấy da thịt đau nhức, kiểm tra thì thấy nhiều vết rạch với dòng chữ Domineque in rõ trên vai phải. Ngoài ra, anh còn bị rất nhiều vết rạch khác trên vai trái, cộng với hình ngôi sao được khắc giữa sống lưng.
Cô gái cặp kè với anh đêm hôm đó cho biết anh đã đồng ý để cô làm vậy, tuy nhiên Robinson đã phát khùng lên và không chấp nhận. Anh cho rằng mình quá say nên không có cảm giác gì trong lúc cô ta “đùa giỡn” trên thân thể anh như vậy.
Robinson đã đến bệnh viện để mua thuốc giảm đau cho các vết thương và mong xóa đi dòng chữ được rạch chằng chịt bằng dao. Tuy nhiên lúc này, Robinson không đủ khả năng chi trả để xóa bỏ vết sẹo với phương pháp điều trị tia lazer.

