Thu ở lại

22:39' 11-01-2026
Thu về rất khẽ giữa Hà Nội


     

    Thu về rất khẽ giữa Hà Nội

    Phố cũ se lòng những bước quen

    Gió chạm bờ vai mùi cốm mới

    Mà nghe trống vắng đến vô biên.

     

    Hồ Gươm lặng sóng như đang nhớ

    Một dáng ai xưa đứng cuối chiều

    Mặt nước in đầy bao kỷ niệm

    Chạm mắt thu về đã thấy yêu.

     

    Cây bàng trước ngõ vàng thêm lá

    Rụng xuống như điều chẳng nói ra

    Có những yêu thương không dám giữ

    Nên buồn nằm lại giữa người ta.

     

    Ta đi qua phố mùa thay áo

    Thời gian thì thầm chuyện chia xa

    Hà Nội quen rồi mùi ly biệt

    Vẫn đẹp, mà sao buốt đến già.

     

    Có những đêm thu không ngủ được

    Nghe gió luồn qua mấy mái hiên

    Nhớ một bàn tay từng rất ấm

    Giờ thành khoảng trống giữa tim riêng.

     

    Thu vẫn dịu dàng như thu cũ

    Chỉ lòng người khác với hôm qua

    Mùa thì ở lại cùng năm tháng

    Còn ta ở lại…với xót xa. 



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from BLOGRADIO.

Original source can be found here: https://blogradio.vn/thu-o-lai-nw249599.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ