Sau khi anh trai bị phiến quân bắn chết, Narin bị gả cho người đàn ông 50 tuổi và thường xuyên bị bạo hành.

    Bé gái 14 tuổi kể chuyện thoát khỏi phiến quân Hồi giáo

    Narin lạc bố mẹ, mất anh trai và trở thành vợ lẽ của gã đàn ông 50 tuổi (Ảnh: SMH)

    Ngày 3/8, người nhà hoảng loạn thông báo một tin dữ với Narin (14 tuổi), cô gái người Yazidi, rằng phiến quân của Nhà nước Hồi giáo sắp tiến đến.

    Ngôi làng vốn yên tĩnh tại Tel Uzer, Nineveh, miền Tây Iraq trở nên náo loạn vì người dân hốt hoảng gói ghém đồ đạc, quần áo sơ tán.

    Khi đang trong hành trình chạy trốn, gia đình Narin và nhiều dân làng bất ngờ bị phiến quân bao vây.

    ’Rất nhiều người la hét vì sợ hãi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy trong suốt 14 năm qua’, Narin kể lại.

    Phiến quân cướp tài sản của những người già, sau đó bỏ họ lại giữa ốc đảo. Chúng cưỡng chế phụ nữ lên các xe tải rồi chở đi, trong đó có Narin.

    Chúng giết toàn bộ nhóm đầu tiên gồm đàn ông và các chàng thanh niên, trong đó có người anh 19 tuổi, mới kết hôn cách đây 6 tháng của Narin.

    Bọn lính đưa Narin và những phụ nữ đến 1 trường học bỏ hoang ở Baaj - thị trấn nhỏ ở miền Tây Mosul, gần biên giới Syria.

    Tại đây, chúng ép những phụ nữ Yazidi trở thành người Hồi giáo bằng cách đọc theo lời cầu nguyện thánh Allah, đấng tiên tri Muhammad, theo lời chúng.

    Khi những người phụ nữ Yazidi cương quyết không làm theo, phiến quân bắt đầu chửi bới và nhục mạ.

    Vài ngày sau, bọn chúng đưa họ đến một ngôi nhà lớn, nhốt khoảng 20 ngày và chỉ cho ăn duy nhất 1 bữa/ngày.

    Một ngày nọ, bọn chúng đưa Narin và người bạn thân từ thời thơ ấu của cô, Shayma, tặng cho 2 chiến binh hoạt động ở miền Nam, gần Baghdad, để làm vợ lẽ.

    Shayma trở thành thiếp của một giáo sĩ tên Abu Hussein. Còn Narin thì về ở với một gã đàn ông to béo, rậm râu tên Abu Ahmed.

    Ahmed khoảng 50 tuổi và dường như cũng là một người có quyền lực. Hắn liên tục buộc Narin cải đạo nhưng không thành.

    Ahmed từng cố gắng cưỡng hiếp cô nhưng bị chống trả quyết liệt. Do vậy, hắn chửi bới, đánh đập Narin suốt ngày và chỉ cho cô ăn duy nhất 1 bữa/ngày.

    Rồi một ngày, lợi dụng khi tên Ahmed rời khỏi ngôi nhà, Narin dùng điện thoại gọi cho Mahmoud, người anh họ của Shayma sống gần đó, để xin giúp đỡ.

    Bé gái 14 tuổi kể chuyện thoát khỏi phiến quân Hồi giáo

    Narin nói cô không thể quên những chuyện khủng khiếp đã xảy ra (Ảnh: SMH)

    Hai cô gái vận đồ đen, dùng những con dao trong nhà bếp để phá ổ khóa và chạy thoát.

    Sau bao vất vả và nhận được những sự giúp đỡ quý giá, cuối cùng Narin cũng đoàn tụ với gia đình và ôm lấy bố mẹ. Họ òa khóc nức nở.

    ’Tôi cảm thấy mình đã tái sinh. Tuy nhiên, những ký ức kinh hoàng vẫn còn đeo bám tôi. Phiến quân đã giết anh trai tôi và bắt chị dâu tôi.

    Tôi vẫn gặp các cơn ác mộng hàng đêm, thỉnh thoảng tôi bất tỉnh ngay giữa ban ngày khi nhớ lại mọi chuyện, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi và Shayma không chạy thoát’, Narin bàng hoàng nói.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Hoang Roofing Vùng: Noble Park. Phone: 0431 518 808
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ