Cảnh sát cho hay vào khoảng 9pm tối hôm thứ Năm tuần trước, hai người phụ nữ thấy một cậu bé chạy một mình qua đường Stacey Street, thuộc khu vực Bankstown. Sau khi không xác định được nơi ở của cậu bé cũng như không tìm hiểu được thông tin về ba mẹ cậu, hai người phụ nữ này đã đưa cậu bé đến trạm cảnh sát Bankstown.
Tại trạm cảnh sát, cậu bé đã nói tên và tuổi của mình, nhưng không thể nói được nơi ở của gia đình. Sau đó, cậu bé nói thêm được tên của giáo viên, nhưng lại không biết tên trường học của mình là gì. Đến sáng hôm thứ Sáu, cảnh sát đã điều tra ra được thông tin về trường học của cậu bé, sau đó hiệu trưởng của trường học này đã giúp họ tìm được gia đình của cậu bé tại khu vực Abbotsford. Hiện cảnh sát đang tiến hành thủ tục giúp cậu bé được đoàn tụ với mẹ mình, đồng thời tiếp tục điều tra các tình huống xung quanh vụ việc. Phòng cảnh sát Bankstown đã gửi lời cảm ơn tới Sở giáo dục và đào tạo cũng như trường học của cậu bé trong việc hỗ trợ công tác điều tra của cảnh sát.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...


