Jose Mourinho trở lại Chelsea mang theo biết bao nhiêu sự kỳ vọng từ người hâm mộ, nhưng trong suốt quãng thời gian từ đầu mùa cho đến nay, Mourinho đang “mất điểm” bởi những quyết định thiếu sáng suốt của mình, dẫn đến những kết quả khiến các CĐV không mấy hài lòng.
1. Cho mượn “tiểu voi rừng” Lukaku
Sai lầm đầu tiên của Mourinho tính từ đầu mùa chính là cho mượn tiền đạo đã chơi rất thăng hoa trong màu áo West Brom và đặc biệt là đã có một chuyến du đấu mùa hè vô cùng tuyệt vời trong màu áo đội bóng chủ quản. Những tưởng với sự có mặt của tiền đạo này, Mourinho sẽ tạo nên một Drogba mới và xây dựng lối chơi xoay quanh tiền đạo người Bỉ này. Vậy mà, khi người ta chưa kịp vui mừng, khi Lukaku chưa kịp làm gì để cống hiến cho CLB thì Mourinho đã đẩy anh sang một nơi khác.
|
|
|
Lukaku chưa kịp làm gì để cống hiến cho CLB thì Mourinho đã đẩy anh sang một nơi khác. Ảnh: Internet |
Mourinho đã sai khi xếp Lukaku vào đội hình 5 người đảm nhận nhiệm vụ sút Penalty đầy cân não trong trận tranh siêu cúp Châu Âu với Bayern Munich hồi đầu mùa. Một cầu thủ chưa bao giờ nếm trải mùi vị của một trận chung kết thật sự, một con người chưa từng phải đối mặt với những khoảnh khắc làm nên lịch sử. Lukaku còn quá trẻ để có thể vượt qua bài test của ông thầy người Bồ Đào Nha. Mourinho đã quá liều lĩnh khi đặt niềm tin vào Lukaku trong một khoảnh khắc hoặc có thể biến Lukaku thành anh hùng, hoặc cũng có thể biến anh thành một tội đồ không hơn không kém. Mourinho đã thất bại, không phải Lukaku quá kém cõi mà vì Mourinho đã thiếu sáng suốt.
Hàng tiền đạo khủng hoảng và làm người ta nhớ đến Lukaku, phải chăng Mourinho không đẩy cậu ta đi thì biết đâu, cậu ấy sẽ tỏa sáng giống như cách mà Lukaku từng làm trong màu áo West Brom và hiện tại là Everton. Mourinho đã đi một nước cờ sai lầm ngay từ khi mùa giải chưa bắt đầu.
2. Lưỡng lự trong việc lựa chọn “số 10” đích thực
Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất, nghiêm trọng nhất mà Mourinho gây ra cho đến thời điểm này. Vị trí “số 10” hiện tại có vẻ như đang nghiêng về Oscar và Mata dường như đã mất đi chỗ đứng vốn dĩ đã thuộc về anh hơn 2 năm qua. Cho đến giờ, vẫn chưa ai có thể giải thích một cách thỏa đáng rằng tại sao Mourinho lại có “ác cảm” với tiền vệ số 10 của Chelsea đến như vậy. Cho dù là như thế nào thì việc đày ải Mata trên băng ghế dự bị là một việc làm không thể chấp nhận được. Mặc dù vậy, vị trí được coi là linh hồn của đội bóng hiện vẫn chưa được Mourinho định hình một cách rõ ràng.
Xét về thể lực, kỹ thuật cùng khả năng phát động tấn công, Mata là “ông trùm” tại Chelsea. Trong khi đó, với lối chơi cần mẫn, hơi dạt cánh cộng với khả năng phòng ngự hiệu quả, Oscar lại đang được Mourinho trọng dụng. Sự thật là nếu nhìn vào lối chơi của Chelsea lúc này, vị trí “số 10” đang chứng kiến sự phân vân của Mourinho, nếu cứ “dở dở ương ương” như thế này thì lối chơi của Chelsea vẫn sẽ khó lòng mà đi vào đúng quỹ đạo. Mourinho cần xây dựng một “số 10” đích thực cho riêng mình, hoặc là Mata, hoặc là Oscar.
3. Lạm dụng “bài tủ”
Mourinho được mệnh danh là một bật thầy về chiến thuật trên sân cỏ, bất kỳ một HLV lão luyện nào đều cảm thấy ngán ngẩm khi phải đối mặt với Mourinho nhưng không hiểu sao, từ khi “tái hôn” với Chelsea, chất Mourinho trong lối chơi của Chelsea năm nào dường như đã phát triển theo hướng tiêu cực. Thay vì chủ động áp dụng lối chơi để khắc chế đối thủ thì Mourinho lại lạm dụng “bài tủ” quá mức, khiến cho The Blues như đánh rơi mất bản sắc vốn có.
Những đường tấn công đơn giản nhưng có đường nét, những đòn giáng chí mạng cùng lối chơi phòng ngự phản công mang đậm thương hiệu Mourinho giờ được ông áp dụng một cách đầy máy mọc, thiếu đi sự linh hoạt và tỉnh táo. Thử nhìn xem Mourinho đã làm gì trong trận thua Everton, Newcastle và gần nhất là trận hòa nhờ công lớn của trọng tài trước đội bóng dưới cơ West Brom. Ông đã mài dũa hàng công, mài đến mức bóng nhẵn và chẳng tài nào khoan thủng bất cứ một hàng thủ nào dù đó là hàng thủ chẳng mấy tiếng tăm ở đấu trường trong nước. Một lối chơi tấn công rời rạc, chậm chạp, thiếu sắc sảo và độ chuẩn xác cần thiết. Tất cả diễn ra trước mắt Mourinho nhưng ông tỏ ra bất lực và thụ động. Phải chăng, Mourinho đã quá máy móc và lạm dụng “bài tủ”?
Điều quan trọng nhất lúc này là Mourinho cần một cái đầu thật tỉnh táo và sáng suốt. Để Mourinho trở lại là chính mình, là “người đặc biệt” đúng nghĩa.


