Laxmi Sargara, 18 tuổi, đã kết hôn với Rakesh khi cô mới 1 tuổi và Rakesh mới 3 tuổi. Dù vậy cô vẫn lớn lên như bình thường ở gia đình mình và mãi đến tận tháng này, Laxmi mới biết mình đã kết hôn khi người nhà chồng đến “đòi” cô.

Laxmi Sargara vui mừng sau khi cuộc hôn nhân sắp đặt được hủy bỏ
“Tôi không thích cuộc hôn nhân đó. Tôi nói với cha mẹ nhưng họ không đồng ý với tôi. Sau đó tôi đã đi tìm sự giúp đỡ”, Laxmi cho biết với hãng thông tấn AFP.Sau khi cầu xin bố mẹ không thành, Laxmi đã tìm đến sự giúp đỡ của Sarathi Trust, tổ chức phi chính phủ ở thành phố Jodhpur. “Cô ấy tuyệt vọng. Cô ấy không thích chàng trai và chưa sẵn sàng với quyết định của cha mẹ”, Kriti Bharti, nhân viên của Sarathi Trust cho biết.
“Đây là ví dụ đầu tiên mà chúng tôi biết về một cặp đôi được kết hôn từ bé nhưng muốn hủy cuộc hôn phối đó. Chúng tôi hi vọng những người khác cũng sẽ bị lay động bởi vụ việc”, Kriti Bharti cho biết thêm.Ban đầu "chú rể" Rakesh muốn tiếp tục cuộc hôn nhân, nhưng cậu đã từ bỏ sau khi được tư vấn.
Do hôn phối từ nhỏ không được luật pháp Ấn Độ công nhận, nên cả Laxmi và Rakesh chỉ cần ký vào bản tuyên bố cuộc hôn nhân của họ bị hủy bỏ và dưới sự chứng kiên của những người có tiếng nói ở Jodhpur.
Kết hôn cho trẻ con ở Ấn Độ dù bị pháp luật cấm, nhưng vẫn còn phổ biến ở nhiều vùng, đặc biệt là ở những vùng nông thôn và nghèo khó. Theo phóng viên Narayan Bareth ở thủ phủ Jaipur, một cuộc điều tra gần đây cho thấy 10% các bé gái ở Rajasthan đã được cho gả chồng trước năm 18 tuổi. Trong khi đó theo Unicef, 40% các cuộc hôn phối trẻ em trên thế giới diễn ra ở Ấn Độ mặc dù gần đây nước này đã có nhiều nỗ lực ngăn chặn và số các cuộc hôn phối trẻ em đã giảm.
Tiến Huy (Theo VnExpress)

