Vô tình vào Facebook phát hiện ra bí mật chôn giấu của chồng

Ảnh minh họa.
Chồng tôi từ xưa đến nay nổi tiếng là người đàn ông ngăn nắp và khó tính. Mọi đồ đạc liên quan đến công việc của anh đều do anh sắp xếp, anh không cho ai động vào vì sợ làm đảo lộn hết giấy tờ, lúc cần đến lại khó tìm.
Tôn trọng chồng nên tôi cũng không bao giờ tự ý động vào các thứ trên bàn làm việc của anh. Có dọn dẹp trong phòng tôi cũng chỉ lau nhà, phủi bụi chứ tuyệt đối không động đến tài liệu trên bàn. Mà đúng ra là chẳng bao giờ chồng tôi để mọi thứ bừa bộn khiến người khác phải dọn.
Chiều thứ 7 tuần trước sau khi chồng đi đánh cầu lông với bạn, tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa, con thì sang bà ngoại chơi. Lúc lau chùi phòng làm việc của chồng tôi chợt thấy chiếc bàn hôm nay sao lại bừa bộn khác hẳn mọi khi, chắc là anh có việc gì đó gấp cần đi ngay nên chưa kịp dọn lại.
Nhìn lên bàn tôi thấy cái ảnh của mình và chồng chụp cùng với lũ bạn từ 10 năm trước khi ấy tôi và chồng vẫn chưa yêu nhau mà chỉ là bạn chung lớp. Không hiểu sao hôm nay chồng tôi lại có nhã hứng ôn lại kỷ niệm cũ vậy, hay là có đứa bạn nào liên lạc hẹn gặp. Nhưng nếu là bạn trong lớp thì chắc chắn mọi người phải liên lạc với tôi trước vì từ trước đến nay đều như thế mà.
Bức ảnh không còn giữ nguyên được màu sắc nhưng gương mặt mọi người thì vẫn nhìn rõ. Trong bức ảnh này chồng không đứng cạnh tôi mà là đứng cạnh Hoa – người yêu khi ấy của anh.
Anh và Hoa đã có khoảng hơn 1 năm yêu nhau, tình cảm cũng khá mặn nồng. Thế nhưng khi đang học thì cả gia đình Hoa ra nước ngoài định cư, hai người chính thức chia tay vì chắc chắn Hoa sẽ chẳng bao giờ trở về nước sống nữa. Hơn 1 năm sau anh ngỏ lời với tôi, biết anh vẫn nặng tình với người cũ nên tôi cũng chỉ giữ mức tình cảm thân thiết chứ chưa nhận lời. Chỉ đến sau khi ra trường, lúc anh thổ lộ hết lòng mình thì tôi mới chấp nhận yêu.
- Em đừng thờ ơ với anh nữa được không? Anh và Hoa đã chấm hết lâu rồi, có ở được bên nhau nữa đâu mà níu kéo, ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc riêng của mỗi người. Anh thực sự đã quên cô ấy từ khi ngỏ lời với em rồi. Tin anh đi.
- Anh quên được thật không? Anh có dám hứa với em là trong cuộc sống sau này sẽ không bao giờ có bất cứ thứ gì liên quan đến Hoa chứ.
- Anh hứa.
Và tôi nhận lời lấy anh với niềm tin vào lời hứa của chồng. Sau 6 năm hôn nhân, chồng tôi vẫn giữ lời hứa ấy, luôn chung thuỷ với vọ. Hôm nay đột nhiên nhìn lại tấm ảnh này tôi hơi chạnh lòng, nhưng lại tự an ủi mình. Bức ảnh này nhiều người có mà đâu phải mình anh có, chính tôi cũng đã từng có nhưng lúc dọn nhà trọ đã vô ý để thất lạc.
Sau một hồi nhớ lại ký ức tôi lại đặt bức ảnh xuống chỗ cũ và quay ra. Nhưng vô tình tay tôi lại chạm vào một quyển tài liệu trên bàn khiến nó rơi xuống đất, một số giấy tờ bung ta trong đó có tấm ảnh chồng tôi chụp cùng Hoa. Tôi nhặt vội tấm ảnh lên, có lẽ nào anh vẫn nhớ về người cũ. Lòng nhiều thắc mắc tôi xếp lại tài liệu cho anh rồi đi ra.
Về phòng của 2 vợ chồng nằm chợt có cô bạn nhắn tin lên facebook có chuyện cần nói nên tôi mở máy tính. Tôi lập facebook cả năm nay nhưng mới vào có vài lần, thậm chí chồng tôi cũng chưa kết bạn.. Sau khi đăng nhập vẫn chưa thấy cô bạn đâu, tôi lò mò tìm face của chồng. Mắt tôi như hoa lên khi nhìn thấy những tấm ảnh cũ mới được Hoa chia sẻ cùng với anh vài hôm trước. Trong đó có cả bức ảnh hai người chụp với nhau mà tôi đã nhìn thấy khi làm rơi quyển tài liệu.
Đau đớn hơn khi tôi vào album ảnh của Hoa và phát hiện ra việc hai người đã có cuộc gặp gỡ với nhau từ năm ngoái khi anh đi du lịch cùng công ty sang nước Hoa đang sống. Họ đã gặp gỡ chụp ảnh cùng nhau và có làm gì nữa thì tôi không bao giờ biết được. Dù bức ảnh ấy cố tình chỉ chụp không rõ mặt người đàn ông nhưng tôi vẫn nhận ra chồng mình. Hai người họ ôm nhau tình tứ. Giờ thì tôi mới nhớ ra, lần đi du lịch ấy anh đã về trễ 2 ngày, tôi hỏi lý do anh đã bảo có việc đột xuất phải giải quyết cùng sếp.
Suốt buổi chiều hôm ấy ngồi nói chuyện với cô bạn nhưng tâm trí tôi thì không hề để vào cuộc nói chuyện ấy mà chỉ nghĩ về mối quan hệ giữa chồng và người cũ. Tại sao anh lại lừa dối tôi từng ấy năm trời, anh nói là đã quên Hoa thật rồi cơ mà?
Hàng trăm câu hỏi cứ diễn ra trong đầu tôi mấy hôm nay. Sáng nay đi làm tôi vẫn bị những bức ảnh đó ám ảnh, tôi có nên làm rõ chuyện này ngay trong tối nay hay không hay là chờ đợi theo dõi để có thêm chứng cứ. Tuần sau cô ấy về nước rồi thế nào họ cũng hẹn hò với nhau, biết đâu tôi lại được xem một màn tái hợp vô cùng tình cảm. Thế nhưng tâm trạng bị chồng lừa dối bao lâu nay khiến tôi như muốn nổ tung, muốn xả ra hết tất cả chứ không thể chờ đợi thêm được nữa. Tôi không biết phải làm gì lúc này là hợp lý nhất, mọi người cho tôi lời khuyên với.

Article sourced from VIETGIAITRI.
