Victoria: Mẹ đấu tranh để được xác nhận con chào đời trong tình trạng “còn sống”
21:00' 29-05-2017
Hơn hai năm qua, cô Orietta Surace đã bị bế tắc trong cuộc chiến quan liêu tựa như một cơn ác mộng chỉ để đổi lấy một từ ngữ đơn lẻ.

Photo: Arsineh Houspian
Hoàn cảnh của cô Surace đã trở thành bi kịch khi cô liên hệ với Tổ chức Đăng ký Khai sinh, Khai tử và Kết hôn bang Victoria.
Hồi năm 2015, cô Surace đã sinh đôi hai bé trai, trong tình trạng sinh non ba tháng rưỡi.
Bốn tháng rưỡi sau khi được chăm sóc đặc biệt, một trong hai bé trai con của cô tên là Aurelius đã qua đời. Người mẹ này chỉ muốn được nhận giấy khai sinh – để tôn vinh cuộc sống ngắn ngủi của con – và giấy báo tử của bé Aurelius.
Thế nhưng, cô và chồng đã bị sốc khi nhận phát hiện giấy khai sinh của con mình được đánh dấu bằng từ “đã tử vong”.
Do đó, cô Surace đã gọi hàng chục cuộc điện thoại đến Tổ chức Đăng ký Khai sinh, Khai tử và Kết hôn, chờ đợi và viết thư yêu cầu tổ chức này điều chỉnh chính xác tình trạng được nêu trong các giấy tờ mà cô được nhận, bao gồm thêm các lỗi ngữ pháp và tên của con được đánh vần không chính xác. Song cho đến nay, yêu cầu của cô vẫn chưa được giải quyết.
Đứa con trai còn lại của cô Surace vẫn đang trong tình trạng khỏe mạnh, nhưng cô khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu để có được những giấy tờ mà cô cho là tôn trọng cuộc sống của bé Aurelius.
“Tôi không muốn bất kỳ cha mẹ nào khác gặp phải hoàn cảnh tương tự như tôi”, cô chia sẻ.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
