Vì tôi em ế chồng

16:33' 01-09-2014


    Thơ tình: Vì tôi em ế chồng

    ảnh minh họa

    Tôi biết vì tôi em ế chồng
    Chờ đợi xuân qua đã mười năm
    Tôi đi để lại câu hẹn ước
    Ba năm em nhé tôi sẽ về
    Cuộc sống phồn hoa nơi phố thị
    Mờ mắt trong tôi một gã quê
    Quên câu hẹn ước cùng em nhỏ
    Tôi kết duyên hoa với một người
    Hạnh phúc không phải như tôi nghĩ
    Cuộc sống không yêu khó bao điều
    Vợ tôi thì đẹp như tiên nữ
    Ngày ngày đánh bóng trước gương soi
    Ngoài ba mươi tuổi tôi như xế
    Chiều tàn muối bạc trên mài đầu
    Vợ chồng không yêu giấc mộng tan
    Tôi về quê cũ trong thinh lặng
    Biết người con gái ngày xưa ấy
    Vẫn ngóng đợi tôi chẳng lấy chồng
    Gặp em xin một lời tha thứ
    Em dựa vai tôi nước mắt rơi

    Thơ tình: Vì tôi em ế chồng



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ