"Vị" của tình đầu

07:21' 13-08-2015
Người ta nói đúng, tình đầu là như vậy. Thật đậm đà và cũng thật đắng cay. Nhưng với em hạnh phúc nhiều hơn đắng cay.


      Tình đầu – thật ngọt ngào và đắng cay

    Ảnh minh họa

    Gửi anh – người em thương rất nhiều !

    Em biết trong lòng anh bây giờ hiện đang rất khó xử. Nhưng như anh biết đấy, cuộc sống là như vậy. Đôi lúc buộc chúng ta phải lựa chọn – sự lựa chọn duy nhất giống như cái lần anh phải lựa chọn việc sẽ đi tới đâu để làm ấy. Lần này cũng vậy, anh phải chọn lựa sẽ làm gì, ở cạnh ai để anh có thể cảm thấy thực sự vui vẻ, thực sự thanh thản và hạnh phúc.

    Em hiểu anh nợ chị ấy rất nhiều – món nợ tình cảm – thứ mà anh phải trả bằng tình cảm của mình. Anh nói anh muốn quay lại quá khứ để không làm chị ấy khổ nữa, nhưng anh biết rõ mà phải không? Thời gian sẽ không bao giờ có thể quay lại được. Cách duy nhất là anh hãy dùng hiện tại và tương lai để bù đắp cho chị ấy.

    Còn về phần em, thực ra thứ tình cảm này mới chỉ bắt đầu, chẳng thể nào so sánh được với thứ tình cảm sâu sắc trong 3 năm của hai người. Đây cũng chẳng thể được gọi là “Tình Yêu” bởi vì vốn dĩ nó chỉ là sự biết ơn và trách nhiệm mà thôi. Nhưng với em như thế là quá đủ rồi anh à. Em chẳng cần thêm bất cứ một cái gì nữa, anh cũng chẳng cần phải có trách nhiệm thêm với em nữa. Đến đây thôi, anh đã làm quá nhiều cho em rồi. Anh nói anh muốn trả ơn em nhưng ngẫm lại thực ra từ trước đến giờ em đã làm được gì cho anh chứ? Chẳng gì cả! Chỉ toàn làm anh phiền lòng và mệt mỏi thôi. Xin lỗi anh. Xin lỗi anh rất nhiều. Những điều anh đã làm cho em, em cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vô cùng.

    Quen anh em đã vui vẻ hơn rất nhiều. Thật đấy! Dù rất muốn dùng cả cuộc đời mình để ở bên cạnh yêu thương và bảo vệ anh nhưng bây giờ em không thể nữa rồi. Người ta nói đúng, tình đầu là như vậy. Thật đậm đà và cũng thật đắng cay. Nhưng với em hạnh phúc nhiều hơn đắng cay. Con người ai chẳng phải trải qua thứ cảm xúc này một lần trong đời. Có như thế con người ta mới lớn lên, mới trưởng thành được. Như anh nói đấy, tình dang dở chính là tình đẹp nhất. Ngày anh đến, anh dạy em nhiều hơn là cách yêu thương một người. Anh cho em biết cảm giác quan tâm, lo lắng, nhớ nhung một người là như thế nào – thứ cảm xúc mà lần đầu tiên em cảm nhận được. Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều.

    Tình đầu – thật ngọt ngào và đắng cay

    Anh nói đúng, em sẽ chẳng thể nào quên được anh đâu vì em yêu anh đậm sâu quá rồi. Có lẽ sau này, không biết phải mất bao lâu nữa, sẽ có một người làm em rung động như anh đã làm từng làm em thổn thức nhưng để em yêu người đó giống như em đã yêu anh thì em không thể làm được. Anh biết đấy, tình cảm một khi đã trao đi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Dù cố gắng cách mấy, nó cũng chẳng thể nào tinh khôi, vẹn nguyên và đầy đủ như lúc ban đầu được. Huống hồ là em đã yêu anh bằng cả con tim của mình, dù có thể anh không tin nhưng đó là thật lòng đấy.

    Ừ! Em sẽ không quên anh, chỉ là em sẽ cất anh vào một góc nào đó tận sâu trong trái tim em mà thỉnh thoảng khi nhớ về, em sẽ mỉm cười hạnh phúc hoặc cũng có thể sẽ cảm thấy một chút xót xa. Nhưng chỉ một lát thôi rồi em sẽ lại cất anh trở vào trong.

    Em sẽ không để anh phải lựa chọn hay khó xử nữa. Em sẽ ra đi, sẽ buông tay anh ra, sẽ để anh tự do đi về nơi anh muốn, ở bên cạnh người con gái anh yêu. Đừng bận tâm về em, đừng cảm thấy có lỗi. Như em từng nói ấy, hãy xem em như một cơn gió lạ ghé qua đời anh một lát rồi bay đi thật xa, thật xa như chưa hề tồn tại bởi vì tất cả là do em tự nguyện, vì đây là điều em muốn, vì hạnh phúc của em là được nhìn thấy anh mỉm cười, thấy anh vui vẻ. Chỉ vậy thôi là đủ.

    Hãy trân trọng và bảo vệ tình yêu của anh nhé! Đừng để lạc mất nhau khi tình yêu còn đong đầy nữa. Đôi khi phải biết cách mặc kệ tất cả, suy nghĩ đơn giản thôi, ích kỉ cho bản thân một chút, yêu thì cứ yêu thôi đừng quan tâm đến những chuyện khác. Chỉ cần làm theo những gì trái tim anh mách bảo thôi. Chỉ có như vậy anh mới thanh thản và vui vẻ được. Nhấtđịnh anh phải thật hạnh phúc và thành công trên con đường anh đã chọn nhé! Em tin là nhất định anh sẽ làm được.

    Cuối cùng, em chỉ muốn nói với anh rằng ” Khùng à, em xin lỗi và cảm ơn anh vì tất cả”

    Tạm biệt người mà em yêu thương rất nhiều.

    Ngày mai chúng mình chính thức chia tay anh nhé!



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ