Về ra mắt, gái phố bị mẹ bạn trai nhờ làm thịt hộ con vịt để thử thách...
Được bạn trai dẫn về quê ra mắt, gái phố như Linh hào hứng lắm. Cô là đứa luôn thích đi, khám phá những vùng đất bình yên trong lành và có lẽ quê Hùng là 1 điểm đến thú vị chăng. Lần đầu tiên về nhà bạn trai thay vì mặc váy áo xúng xính như thường ngày Linh lại chọn cho mình bộ quần áo kín kẽ, lịch sự làm Hùng ngạc nhiên vô cùng.
Hơn 8h sáng đã về đến nhà Hùng, Linh nhanh nhảu xách giỏ hoa quả vào biếu bố mẹ anh rồi hỏi thăm sức khỏe, công việc của 2 bác các kiểu. Thấy cô con dâu hoạt bát, nhanh nhẹn mẹ Hùng thích lắm. Bà nháy mắt ra hiệu cho con trai được đấy khiến Hùng sướng vô cùng. Gần trưa bố Hùng đi ra đồng thăm lúa còn mẹ Hùng thì lại nhận được cuộc điện thoại sang nhà người họ hàng có việc gấp. Nhà người họ hàng đó thì ở xa nên bà buộc phải bảo Hùng đèo đi cho nhanh. Trước khi đi, mẹ Hùng đã vào chuồng bắt 1 con vịt rõ to người lấm lem mùi phân hôi thối trói ở nền giếng bảo Linh.

(ảnh minh họa)
- Con ở nhà làm thịt hộ bác con vịt để trưa luộc ăn nhé. Bác vội quá phải đi có việc gấp, nồi niêu ở bếp hết rồi cháu cứ lấy mà nấu nướng nhé.
- Dạ… thịt vịt ạ….cháu….cháu….
- Thôi em chịu khó làm đi, không làm là mẹ không cho làm con dâu đâu đấy!
Hùng nói với thế rồi nổ mà chở mẹ đi thẳng để mặc Linh ở nhà 1 mình với con vịt to đùng lại còn bẩn nữa chứ? Cầm con dao ra mà Linh không biết cắt tiết nó như thế nào, cô cứ đến gần nó thấy nó gãy là Linh lại sợ chạy. Đúng lúc đó thì chị dâu con con bác ruột Hùng lại sang chơi. Thấy cô gái lạ đang loay hoay với con vịt chị ấy liền hỏi:
- Em là ai vậy? Sao lại ở nhà cô Lan (mẹ Hùng).
- Em là bạn gái anh Hùng chị ạ. Bác gái nhờ em thịt hộ con vịt này mà em không biết làm thế nào. Em sống ở thành phố chưa 1 lần chạm vào con vịt, nếu em mà không làm thịt được con vịt này bác gái không chấp nhận em mất.
- Hóa ra cô là bạn gái thằng Hùng à? Cô Lan cũng biết thử thách con dâu đấy nhỉ. Thôi em cố mà làm đi không lát cô ấy về con vịt vẫn sống thì khổ?
- Em chịu thôi chị ạ. À, hay là chị thịt giúp em nhé. Chị ở quê chắc cũng thịt mấy con này nhiều rồi. Em sẽ trả công cho chị.
- Cô khôn khéo đấy, nhưng công và tiền bịt miệng tôi hơi cao đấy cô có chịu được không?
- Bao nhiêu em cũng chịu, chỉ cần qua cửa ải này thôi. Chị cứ thịt rồi luộc, chặt hộ em ngon lành em trả chị 2 triệu luôn. Đây để em đưa tiền luôn cho chị nhé.
- Thôi được rồi, cô cứ cầm lấy. Xong việc tôi mới lấy.
- Vâng, nhưng chị nhớ là giữ bí mất cho em nhé. Lộ ra là chết em đấy ạ.
- Yên tâm đi, thôi giờ đưa tôi con dao còn cô vào cấm 1 ấm nước sôi mang ra đây.
- Vâng chị.
- Đúng rồi ông ạ, con rể vào nhà uống nước đi nào.
Nhờ được chị dâu siêu tốt bụng, Linh sung sướng đi cắm nước mang ra. Thấy chị ngồi làm lông con vịt Linh cũng ngồi xuống học nhổ lông vịt xem thế nào. Ai dè Linh vừa giữa phao câu vịt để nhổ chiếc lông đuôi ra thì bị phân vịt phọt ra bắn trúng lên mặt khiến Linh khóc thét vội vào nhà tắm rửa mặt rồi nôn ọe dữ dội.
Lát sau ra thấy chị dâu đã luột và chặt con vịt xong xuôi đâu đó nhìn rất hấp dẫn Linh thích thú vô cùng. Vội đưa tiền cho chị, Linh xúi chị ấy đi về kẻo bị phát hiện. Vừa hay lúc đó thì mẹ con Hùng về. Thấy mâm cơm đã chuẩn bị tươm tất, 2 đĩa thịt vịt được bày biện đẹp mắt mẹ Hùng vô cùng hài lòng còn Hùng thì rỉ tai hỏi bạn gái sao lại làm được thế này thì cô chỉ cười và nói “bí mật!”.
Sau hôm về ra mắt đó, nhà Hùng ai cũng quý Linh lắm. Họ bảo giờ kiếm được đứa con gái phố biết nội trợ không chê nhà chồng nghèo khó lắm. hùng phải cưới luôn không thằng khác nó hốt mất. Nghe mẹ nói vậy, Hùng và Linh liền xin ba mẹ đi xem ngày đẹp 2 tháng sau cưới luôn.
Giờ sắp làm cô dâu rồi, Linh cứ nhớ lần về ra mắt nhà bạn trai mà cô cười tủm tỉm mãi. Không ngờ chỉ với 2 triệu Linh đã có màn ứng phó bá đạo với màn thử thách của mẹ chồng. Đợi mấy hôm nữa chính thức là con dâu của mẹ rồi, về có lỡ lộ ra bí mật thì Linh cũng chẳng sợ nữa. Mẹ không đuổi cô đi đâu, thay vào đo là cô sẽ cố gắng học cách thịt vịt của mẹ chồng mới được.

Article sourced from XALUAN.
