Ước một lần được kề cận bên nhau
Thỏa khát khao dấu yêu thuở ban đầu
Đã yêu anh em nào đâu hối tiếc
Dẫu biết rằng sẽ chuốc lắm khổ đau ...

Ước ngày nào được quấn quýt mê say
Thú yêu thương bừng cháy phút xum vầy
Nép bên người ngây ngô đến khờ dại
Má ửng hồng tô thắm cả trời mây
Ước thật nhiều hỡi người có biết không?
Anh là ai? Cớ chi hoài ảo vọng !
Đêm trở mình nhủ lòng chớ viễn vông ...
Ước một ngày ... mộng ước rất đơn sơ
Nụ hôn trao hạnh phút đến bất ngờ
Trái tim yêu đâu còn sợ tan vỡ
Rồi một ngày tình có thật như mơ?
Thỏa khát khao dấu yêu thuở ban đầu
Đã yêu anh em nào đâu hối tiếc
Dẫu biết rằng sẽ chuốc lắm khổ đau ...

Ước ngày nào được quấn quýt mê say
Thú yêu thương bừng cháy phút xum vầy
Nép bên người ngây ngô đến khờ dại
Má ửng hồng tô thắm cả trời mây
Ước thật nhiều hỡi người có biết không?
Em ước nghe lời thề thốt mặn nồng
Đêm trở mình nhủ lòng chớ viễn vông ...
Ước một ngày ... mộng ước rất đơn sơ
Nụ hôn trao hạnh phút đến bất ngờ
Trái tim yêu đâu còn sợ tan vỡ
Rồi một ngày tình có thật như mơ?

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?
Hội chợ Tết St Albans 2024
Article sourced from VIETNAMNET.
Original source can be found here: http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/tho/uoc-mot-ngay-374726.html
