Uất ức với kiểu nói riêng của mẹ chồng, tôi đã nói thẳng một câu khiến bà im lặng

08:00' 29-06-2023
Vợ chồng tôi đã trải qua nhiều lần cãi vã, có cả ly thân và tính đến ly hôn mấy lần chỉ sau 3 năm chung sống. Vấn đề của hai vợ chồng là do chồng tôi quá ỷ lại ông bà, không phụ giúp tôi chăm sóc con, mải chơi và tính toán từng đồng với vợ con.


    Mỗi ngày chồng tôi đi làm về thì ngồi trà đá đến muộn mới về ăn cơm, ăn xong lại xách túi đi đánh tennis, tối về tắm gội xong lại ngồi chơi điện tử, nên chẳng có mấy thời gian chơi với con. Còn tôi đi làm về là cơm nước, cho con ăn rồi dọn dẹp tới tận khuya. Một mình cáng đáng như vậy tôi rất mệt mỏi, nhiều lần góp ý với chồng nhưng anh chỉ ừ rồi để đó. Thành ra việc chăm con của tôi và bà là chính, nhưng cũng vì thế mà mẹ chồng nàng dâu mới có nhiều vấn đề.

     Tuần trước tôi có tiệc ở cơ quan, trước khi đi ăn tôi đã dặn dò chồng:

    - Anh ơi hôm nay em có tiệc với cơ quan, chắc khoảng 8 rưỡi - 9h mới về được. Mẹ trông con cả ngày cũng mệt rồi, nên hôm nay chồng nghỉ đi đánh tennis một hôm ở nhà trông con cho em nhé.

    - Em cứ đi đi, để anh ở nhà trông con. Mẹ mua cháo rồi, lát nữa anh tắm cho con rồi bón cho con ăn. 

    Nói rồi anh hôm tôi tạm biệt, nhờ đó mà tôi cũng yên tâm chào ông bà đi dự tiệc của công ty. Thế nhưng đến 8 giờ tối, mẹ chồng lại gọi điện bảo tôi về nhà vì con trai vẫn chưa tắm, còn chồng tôi đi đánh tennis rồi.

     

    Mẹ chồng trách con dâu hỗn hào, tôi vặn hỏi một câu bà im lặng - 1

    Tôi đang dự tiệc cùng công ty thì bị mẹ chồng gọi về. (Ảnh minh họa)

    Tôi nghe mà chảy nước mắt, xin phép đi về trước. Trên đường về tôi không thể ngừng suy nghĩ về cuộc hôn nhân này, không biết chồng đóng vai trò gì trong cuộc hôn nhân này nữa. Hôm đó 10 giờ tối chồng tôi mới về…

    Không hiểu tại sao hôm đó con tôi khóc ngặt không dỗ được, khóc nhiều quá nên nôn trớ hết cả cháo lẫn sữa buổi tối ăn, làm cả mẹ cả con bẩn hết, dây ra cả ga giường. Tôi phải bế con đi tắm qua rồi đưa con ra cho bà trông, thấy con không khóc nữa, tôi mới dám đi tắm. 

    Ấy thế mà khi vừa bước ra, đang đứng trước cửa phòng dùng khăn tắm quấn tóc, tôi lại nghe thấy mẹ chồng và chồng đang nói chuyện với nhau. Ngó qua khe cửa, tôi thấy mẹ chồng đang phàn nàn về con dâu:

    - Dính bẩn có tí mà không hiểu sao nó làm gì trong nhà tắm lâu thế, 15 phút chưa ra. Con thì để khóc thế này, mẹ bảo pha sữa cho cháu uống thì nó không cho, nó làm mẹ cái kiểu gì thế không biết. 

    Đây không phải là lần đầu tiên mẹ chồng phàn nàn về tôi với chồng, một phần vì quá mệt mỏi vì những gì xảy ra ngày hôm đó nên tôi không nhẫn nhịn nữa. Bước vào phòng, tôi đón con từ tay mẹ chồng rồi nói thẳng:

    Mẹ chồng trách con dâu hỗn hào, tôi vặn hỏi một câu bà im lặng - 3

    Uất ức với kiểu nói riêng của mẹ chồng, tôi đã nói thẳng với bà. (Ảnh minh họa)

    - Mẹ ạ, con dính bẩn từ tóc đến tận chân chứ có phải một tí đâu. Nãy mẹ bế cháu ra ngoài, con ở trong này dọn dẹp, vò qua đống đồ bẩn ngâm đó tí cho cháu ngủ rồi dậy giặt. Xong xuôi con mới đi tắm chứ không phải tắm từ nãy giờ chưa xong. Với lại, nãy thấy thằng bé ở với mẹ không khóc nên con mới tranh thủ vò đống đồ bẩn kia chứ đâu phải con thấy nó khóc mà mặc kệ đâu.

    Mà mẹ à, sau mẹ muốn góp ý gì với con thì nói trước mặt con nữa, đã là góp ý sao lại nói riêng như vậy. Con sai chỗ nào mẹ nói thẳng thì con mới sửa được, chứ cứ nói qua nói lại, nói sau lưng thế này vấn đề không tháo gỡ được mà mất tình mẹ con ra. 

    Nào ngờ mẹ chồng lại trách tôi thái độ, hỗn hào với bà rồi gọi chồng tôi vào làm bù lu bù loa lên. Không ít lần vợ chồng tôi cãi nhau dẫn đến ly thân cũng chỉ vì kiểu “nói riêng” này của mẹ chồng. Tức tối, tôi hỏi thẳng mẹ chồng một câu:

    - Mẹ cứ luôn miệng nói mẹ thương con như con gái, vậy tại sao những chuyện mang tính góp ý như vậy mẹ lại không nói trước mặt cả con mà phải nói riêng?

    Mẹ chồng không nói lại được đành im tịt, bỏ ra ngoài. Còn chồng từ đầu đến cuối đều không nói nửa lời. Tối đó nằm nghĩ lại cuộc hôn nhân này, tôi lại thấy cay mắt, mệt mỏi chẳng muốn níu giữ nữa. Nhưng vì con, tôi vẫn muốn tiếp tục, tôi nên sửa chữa cuộc hôn nhân này thế nào bây giờ?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/me-chong-nang-dau/me-chong-trach-con-dau-hon-hao-toi-van-hoi-mot-cau-ba-im-lang-c210a562113.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ