-
Ông Stanley Chua, một người đàn ông Singapore đã lên kế hoạch tang lễ của chính mình và hy vọng những chi tiết trong kế hoạch sẽ không bị bỏ qua, báo Asiaone đưa tin.

Ông Stanley
Trong cuốn sách nhỏ được người thân đưa ra tại tang lễ của ông Chua vào cuối tuần trước, có một bức thư tình gửi cho người vợ đã gắn bó với ông suốt 23 năm qua.
"Anh ước có thể sống để ăn mừng kỷ niệm 25 năm ngày cưới của chúng ta, nhưng anh sợ rằng mình không thể", ông Chua viết.
Trong kế hoạch tang lễ của mình, ông Chua ghi rất rõ sẽ mặc trang phục gì, ảnh thờ như thế nào, thậm chí cả những bài hát Kito giáo và âm nhạc sử dụng trong tang lễ. Ông cũng viết thư cảm ơn gia đình và bạn bè của mình.
Ông Chua, 51 tuổi, qua đời sau ba năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Ông luôn lạc quan, kiên trì đấu tranh để giành sự sống, trong thư gửi người thân, ông thậm chí còn trêu đùa rằng, ông luôn là người chú "hip hop" với những cháu nhỏ.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
