Jeroen Kippers và Sandra, đến từ Brussels, Bỉ đã trở thành cặp vợ chồng đầu tiên trên thế giới thực hiện hôn lễ trên không trung, với sự giúp đỡ của công ty tổ chức hôn lễ Marriage In The Sky. Tiệc cưới mới lạ này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đặc biệt là những người thích cảm giác bay bổng, phiêu lưu giữa trời. Trước giờ cử hành hôn lễ, cô dâu và chú rể được treo ngược bằng một sợi dây cáp, thực hiện nụ hôn "trên trời" trước sự chứng kiến của quan khách. Sau đó, cặp tình nhân "hạ cánh" tại sân khấu chính - một chiếc cần cẩu khổng lồ, nơi có các khách mời, dàn nhạc và chủ hôn đang chờ sẵn.
Điều đặc biệt là không phải ai cũng có thể tham dự lễ cưới này. Họ buộc phải trải qua các khóa học để giữ thăng bằng và làm quen với trạng thái lơ lửng trên không trung trong một thời gian dài. Đương nhiên, giá của các khóa học cũng như toàn bộ quá trình tổ chức một đám cưới "kì quái" không hề rẻ. Nó mất khoảng 25.000 bảng Anh. "Ở độ cao 50m so với mặt đất, khoảng cách đến thiên đường sẽ được rút ngắn. Hôn nhân là một sự kiện đặc biệt, một sự thay đổi lớn lao. Vì thế, hôn lễ bằng cách này sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên", Stefan Kerkhofs, tác giả của ý tưởng Marriage In The Sky cho biết.
"Khi còn nhỏ, cha mẹ tôi làm nghề cho thuê những chiếc cần cẩu. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng cần cẩu có thể làm được nhiều việc hơn so với việc xúc đất bình thường. Nó thậm chí còn có thể đưa bạn lên... trời. Tiếp theo thành công của dịch vụ ăn tối trên trời, Marriage In The Sky hứa hẹn cũng sẽ là dịch vụ thu hút khách hàng".

CHUYÊN PHỤC VỤ TANG LỄ CỘNG ĐỒNG Á CHÂU
