Bà mẹ 33 tuổi ở Maidstone Crown, nước Anh, đã mê chơi điện tử trên máy vi tính đến độ quên cả con mình. Cô đam mê đến mức ngày chỉ ngủ có 2 tiếng, thời gian còn lại là để chơi game. Các con của cô thì phải tự nấu ăn và sống trong điều kiện nhà ở nhếch nhác, bẩn thỉu. Người phụ nữ này trước khi chồng mất là 1 người mẹ rất mực thương con. Ba đứa trẻ 9, 10 và 13 tuổi được chăm sóc rất cẩn thận và chu đáo. Đến 8/2009, cô bắt đầu tham gia vào các trò chơi của mạng xã hội facebook và không thể dứt ra được. Sáu tháng liền, những đứa trẻ của cô phải ăn các thứ có trong tủ lạnh mà không hề được hâm nóng. Chúng gần như quên mất mùi vị của các món ăn hàng ngày. Ngoài ra, 2 con chó sống cùng với gia đình cô cũng đã bị chết đói chỉ sau 2 tháng "vất vưởng".
Thảm cảnh này đã khiến người hàng xóm không thể chịu đựng hơn nữa. Người này đã gọi điện cho cảnh sát để can thiệp. Lúc cảnh sát tới, bọn trẻ đã đói lả đi, xác 2 con chó đã bị phân hủy, ruồi bu xung quanh nhưng bà mẹ thì vẫn đang mải mê với những trò chơi trực tuyến. Ba đứa trẻ đã được chuyển tới trung tâm phúc lợi xã hội để chăm sóc. Còn bà mẹ 33 tuổi thì phải ngồi tù 6 tháng vì đã bỏ bê con mình và chịu sự quản thúc của chính quyền trong 2 năm. Ngoài ra, cô còn buộc phải lao động công ích trong 75 giờ và bị cấm sử dụng máy tính cũng như nuôi động vật.

CHUYÊN PHỤC VỤ TANG LỄ CỘNG ĐỒNG Á CHÂU
