Những người dân đầu tiên đã trở lại thị trấn Namie (Nhật Bản) bị bỏ hoang suốt 2 năm sau thảm họa sóng thần và hạt nhân.

    Sau thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân xảy ra ngày 11/3/2011, khoảng 10.000 người dân Nhật Bản bị mất nhà cửa và hiện đang phải sống trong các ngôi nhà tạm. Hơn 21.000 người dân ở thị trấn Namie đã buộc phải bỏ nhà đi sơ tán vì thị trấn nằm trong khu vực thảm họa quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

    Đúng 2 năm sau khi xảy ra thảm họa kinh hoàng, những người dân đầu tiên của thị trấn Namie để dọn dẹp nhà cửa của họ cho dù khu vực này vẫn chưa hết phóng xạ hạt nhân.

    Bên trong thị trấn “ma” ở Nhật Bản

    Mặc trang phục bảo hộ và mặt nạ màu trắng, ông Yuzo Mihara và bà Yuko đứng trên đường phố hoang vắng ở thị trấn Namie.

    Bên trong thị trấn “ma” ở Nhật Bản

    Bà Yuko Mihara dọn dẹp phòng bếp với đầy rác thải và thực phẩm đã bị hỏng. Nhiều người dân ở thị trấn Namie vẫn muốn trở lại sống tại nhà của họ trong tương lai.

    Bên trong thị trấn “ma” ở Nhật Bản

    Bà Yuko Mihara lễ trước bà thờ tổ tiên bị bỏ hoang suốt 2 năm qua.

    Bên trong thị trấn “ma” ở Nhật Bản

    Thị trấn Namie, nằm trong khu vực cách li có bán kính 200km quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima, giờ trông như một hoang mạc.

    Bên trong thị trấn “ma” ở Nhật Bản

    Đường phố không một bóng người.

    Bên trong thị trấn “ma” ở Nhật Bản

    Tượng hai học sinh tại lối vào trường tiểu học Namie.

    Bên trong thị trấn “ma” ở Nhật Bản

    Túi xách của học sinh vẫn được treo tại trường tiểu học Namie. Những học sinh ở đây không kịp mang theo đồ dùng khi sơ tán khỏi thị trấn vào tháng 3/2011.

    Bên trong thị trấn “ma” ở Nhật Bản

    Khung cảnh hoang tàn tại bể bơi ngoài trời của trường tiểu học Namie.

    Bên trong thị trấn “ma” ở Nhật Bản

    Bà Yuko Mihara dọp dẹp salon làm đẹp của bà tại thị trấn Namie

    Bên trong thị trấn “ma” ở Nhật Bản

    Trong khi ông Yuzo Mihara mang rác ra khỏi nhà sau khi dọn dẹp.

    Bên trong thị trấn “ma” ở Nhật Bản

    Một ngôi nhà đổ nát tại thị trấn bỏ hoang Namie.

    Bên trong thị trấn “ma” ở Nhật Bản

    Ông Yuzo Mihara nhìn ngôi nhà hàng xóm bị hư hại nặng sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011.

    Bên trong thị trấn “ma” ở Nhật Bản

    Một chiếc tàu đánh cá bỏ hoang ngoài biển gần thị trấn Namie

    Bên trong thị trấn “ma” ở Nhật Bản

    Những túi ni lông lớn chứa đất và lá cây nhiễm phóng xạ tại một kho chứa tạm thời ở thị trấn Naraha.

    Bên trong thị trấn “ma” ở Nhật Bản

    Takamasa Watanabe, 53 tuổi, và mẹ Kazuko, 79 tuổi, chụp ảnh trước nhà của họ tại thị trấn Namie.

    Authors: Hong Ha - Source: 24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ