Thì ra tất cả là màn kịch của chồng và mẹ chồng

(Ảnh minh họa)
Tôi lấy chồng năm 20 tuổi, mẹ chồng tôi chính là bạn cũ của người mẹ đã khuất của tôi nên từ khi về làm dâu, tôi không gặp phải cảnh mẹ chồng nàng dâu. Mẹ chồng tôi quý tôi lắm, có gì cũng cho con dâu, lại nói tốt về cô cho hàng xóm láng giềng khiến tôi khi nào cũng phổng mũi.
Nhưng rồi mọi chuyện kết thúc sau 5 năm. Sau khi tôi sinh con gái được 2 năm và bị bệnh, không thể sinh được nữa thì mẹ chồng tôi cũng lâm bệnh nặng. Đợt đó bà cứ kêu đau bụng rồi đến bệnh viện suốt, người càng ngày càng gầy tong teo. Thế rồi một ngày nọ, mẹ chồng tôi về nhà và khóc rất nhiều, bà bảo rằng bác sỹ nói bà bị suy thận, chắc tuần sau phải chạy thận nếu không thì sẽ không sống nổi.
Tôi nghe tin mà suy sụp không kém mẹ chồng. Cả nhà chồng tôi hôm đó buồn như có đám. Chồng tôi bảo rằng kiểu này chắc để đến đâu hay đến đó chứ tiền chạy thận nhiều, chẳng thể nào kham nổi. Lương của chồng tôi cũng chỉ được gần chục triệu mà còn phải nuôi cả nhà. Tôi lúc đó đang làm chân nấu ăn cho một trường mẫu giáo gần nhà, lương tháng cũng chỉ 3 triệu.
Nằm suy nghĩ cả đêm không ngủ được, tôi lại tâm sự với bạn mình ở một thành phố trong Nam. Không ngờ bạn của tôi lại nói rằng mình có người chị họ đang cần người làm thuê, lương tháng 8 triệu, bao ăn ở rồi, cần phụ nữ, nếu tôi làm được cô sẽ giới thiệu cho.
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi cứ thấy thương mẹ chồng, tôi muốn làm gì đó để đền đáp cho bà nên quyết định bỏ xứ đi làm thuê để có tiền giúp mẹ chồng chạy thận. Tôi vào Nam, tìm đến nhà người chị được bạn giới thiệu rồi xin làm ở đó. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng đỡ đần được mẹ chồng chừng nào thì hay chừng đó chứ không nghĩ được gì nhiều cả.
Mẹ chồng tôi cảm động lắm, ngày con dâu đi, bà cứ ôm lấy tay tôi khóc ròng, bà hứa sẽ điều trị để chờ ngày tôi trở về. Lúc đầu tôi định để con gái ở nhà nhưng rồi sau tôi lại quyết định mang con đi. Hai mẹ con tôi lặn lội vào Nam, hàng ngày tôi làm công việc quét dọn cho biệt thự của chủ, tối tôi nhận việc chăm sóc bố của chủ nhà. Công việc vất vả nhưng tiền lương hàng tháng rất khá khiến tôi có thêm nhiều động lực.
Làm được bao nhiêu tiền, tôi gửi về quê cho mẹ chồng. Hàng ngày tôi đều gọi điện về cho chồng để hỏi thăm tình hình của anh và mẹ chồng. Nghe bảo bây giờ bà đã khá hơn và còn sắp được ghép thận nữa. Chồng tôi cũng đã quyết định vay mượn, bán đất để giúp mẹ vượt qua bệnh tật. Tôi nghe thế thì đồng ý, được bao nhiêu tiền, tôi đều vét hết gửi về cho chồng.
Thấm thoắt cũng đã 3 năm trôi qua, đợt này điện về cho chồng chả thấy lúc nào anh nghe máy, mẹ chồng cũng không thấy tin tức gì nên tôi lo lắm, tôi bế con lên tàu về quê xem tình hình như nào. Tôi sợ có khi mẹ chồng cô không qua khỏi vì bệnh tật mà chồng lại giấu.
Ai ngờ lúc bước chân vào nhà, tôi đã ngạc nhiên khi thấy mẹ chồng đang đứng trước sân, bế đứa bé đỏ hỏn rồi ru ầu ơ. Tôi bước vào thấy mẹ chồng khỏe mạnh, định lại ôm lấy bà thì bất ngờ bị bà đẩy ra rồi bảo:
- Cô là ai? Sao tự dưng chạy vào đây rồi ôm lấy tôi thế này?
- Ơ… Mẹ không nhận ra con dâu của mẹ sao? Con là Nga đây, còn đây là cháu mẹ.

(Ảnh minh họa)
- Rõ dơ cái cô này, con dâu tôi đang nấu ăn trong kia, còn đây là cháu trai của tôi, cô bị điên không đấy?
Tôi choáng váng khi nghe mẹ chồng tôi nói vậy. Chưa kịp phản ứng thì bà đã lao ra cái thùng vẫn hay dùng đựng thức ăn thừa cạnh giếng rồi cầm cái ca hất nguyên một ca thức ăn bẩn vào người tôi rồi hét to:
- Cút đi cái đồ phá đám này.

(Ảnh minh họa)
Nói xong, bà gọi người phụ nữ đang nấu ăn trong bếp ra đẩy tôi và con gái ra khỏi cổng rồi khóa cổng lại. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Đang lơ ngơ ngoài đường thì một người hàng xóm cũ đã kéo tay tôi lại rồi bảo:
- Ôi trời cô Nga đây mà, cô lấy chồng mới thế nào? Sao tự dưng lại dắt con bỏ nhà theo trai thế? Mà sao người cô dính đầy cái thứ gì vậy?
- Em có đi theo trai đâu chị? Em đi làm thuê kiếm tiền giúp mẹ chồng chạy thận mà?
- Hả? Bà Bê chạy thận á? Có nghe ai bảo gì đâu nhỉ? Chỉ nghe rằng cô bỏ nhà theo trai nên chú Cường mới lấy vợ mới thôi. Vừa sinh được cậu con trai kháu lắm đấy.
Lúc đó tôi mới ngã ngửa. Vậy mà trong vòng 3 năm qua, tôi chấp nhận tha hương đi làm thuê nuôi mẹ chồng. Thì ra tất cả là màn kịch của mẹ chồng và chồng mà tôi không hề hay biết. Tôi ôm lấy con rồi khóc nức nở.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
Article sourced from VIETGIAITRI.
