Cuộc hôn nhân hạnh phúc bấy lâu hóa ra chỉ là vỏ bọc

17:00' 16-09-2016
Suốt 2 tháng, cứ đến tối là chồng tôi lại để điện thoại ở chế độ máy bay, nhiều lúc tôi hỏi vui thì anh bảo tại tổng đài cứ nhắn tin gọi điện quảng cáo suốt nên tắt đi cho rảnh, một lần, tôi tò mò bật điện thoại anh lên xem lúc nửa đêm thì phát hiện sự thật động trời.


     Phải mất đến vài phút để tôi có thể bình tĩnh sau khi quá ngạc nhiên khi biết chồng mình có thể có gì đó với cô gái này (Ảnh minh họa)

    Phải mất đến vài phút để tôi có thể bình tĩnh sau khi quá ngạc nhiên khi biết chồng mình có thể có gì đó với cô gái này (Ảnh minh họa)

    Mọi người từ bạn bè cho tới họ hàng trước giờ ai cũng tấm tắc khen gia đình tôi hạnh phúc, không khen làm sao được khi cả hai vợ chồng tôi chẳng thiếu thứ gì, từ nhà đẹp, xe sang cho đến con cái ngoan ngoãn, không kể, tôi và chồng còn là một cặp yêu thương nhau hết mực, khó ai có thể sánh kịp. Thế nhưng , đúng là chẳng có gì là mãi mãi khi tôi bất ngờ phát hiện ra sự thật không tưởng của chồng.

    Chả là suốt 2 tháng gần đây, tôi liên tục thấy chồng để điện thoại ở chế độ máy bay trước mỗi khi đi ngủ, bình thường chồng chẳng bao giờ quan tâm tắt điện thoại, vì thế tôi đã hơi sinh nghi, hỏi chồng thì anh chỉ cười bảo, dạo này có nhiều tin nhắn rác với mấy cuộc gọi quảng cáo của tổng đài nên anh tắt đi đề phòng nửa đêm tỉnh bị làm phiền. Dự cảm có chuyện gì đó chẳng lành, một đêm, lợi dụng lúc chồng đang ngủ say, tôi lén lấy điện thoại của anh ấn thoát thì mới ngã ngửa, vừa mở điện thoại, hàng loạt tin nhắn, cuộc gọi nhỡ cứ liên tục xuất hiện trên màn hình điện thoại của chồng, tất cả đều từ cùng một số điện thoại.

    Dự cảm có chuyện gì đó chẳng lành, một đêm, lợi dụng lúc chồng đang ngủ say, tôi lén lấy điện thoại của anh ấn thoát thì mới ngã ngửa (Ảnh minh họa)

    Tôi lưu lại số lạ đó vào máy mình, bật lại chế độ máy bay của điện thoại chồng rồi quay về giường nằm trong tâm trạng bồn chồn, cả đêm hôm đó, tôi chẳng chợp mắt được tý nào vì đủ ý nghĩ, tình huống cứ hiện lên trong đầu.

    Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ làm một ngày ở nhà, đợi chồng đi làm, tôi vội vã lấy máy của mình gọi vào số điện thoại lạ kia, vừa nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng một cô gái có vẻ còn khá trẻ, tôi hỏi cô ta tại sao cứ liên tục làm phiền chồng tôi suốt đêm, cô ta cười đểu rồi nói muốn hẹn gặp tôi nói chuyện đàng hoàng, vì cô ta không giải quyết được với chồng tôi thì sẽ phải nhờ đến tôi.

    Tôi lo lắng, thậm chí là sợ hãi vì không biết có chuyện gì đang diễn ra giữa chồng mình và cô gái lạ mặt kia, vậy là tôi quyết định đi gặp cô ta để tìm hiểu sự việc. Bước vào quán café, tôi nhấc máy gọi để tìm chỗ cô ta ngồi, đó là một cô gái còn khá trẻ, phấn son ăn vận lòe loẹt, thoạt nhìn là tôi đã có thể đoán được cô ta thuộc dạng gái không làm “tay vịn” cho khách trong quán karaoke thì cũng vũ trường, bar sàn, tóm lại là chẳng đứng đắn gì.

    Phải mất đến vài phút để tôi có thể bình tĩnh sau khi quá ngạc nhiên khi biết chồng mình có thể có gì đó với cô gái này, nhưng sự việc còn nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, theo lời cô gái đó, chồng tôi và cô ta quen biết nhau trong một lần anh đi tiếp khách ở quán karaoke cô ta làm, 2 người họ trao đổi số điện thoại để thỉnh thoảng đi vui vẻ với nhau. Dạo gần đây, anh liên tục tắt máy, tránh mặt cô ta, vì thế cô ta chủ động nhắn tin, gọi điện làm phiền chồng tôi suốt mỗi đêm hòng gặp mặt anh nói chuyện cho ra nhẽ.

    Nghe hết câu chuyện, đầu óc tôi choáng váng chẳng còn nghĩ được cái gì, tôi cảm thấy ghê sợ, ớn lạnh và sốc tột độ khi phát hiện ông chồng đứng đắn của mình đổ đốn đến mức này. Tôi nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện với cô ả kia sau đó gọi chồng về nhà hỏi ngọn ngành mọi chuyện.

    Biết tôi biết chuyện, anh mặt cắt không còn giọt máu rồi cúi đầu thú nhận tất cả sự thật, anh nói lúc đầu chỉ tính vui vẻ với cô ta một chút, nhưng một lần, rồi hai lần, chả biết từ khi nào anh ta đã quen thói ăn vụng, chỉ đến khi nhận ra hành vi của mình là sai trái, rồi sợ tôi biết chuyện, anh ta muốn chấm dứt mọi chuyện với cô ả kia thì lại bị cô ta dọa dẫm nói mọi chuyện cho tôi, còn khủng bố điện thoại khiến suốt 2 tháng nay chồng tôi điên đầu.

    Chính tai nghe hết câu chuyện từ chồng, tôi đau khổ, tan nát cõi lòng. Chẳng muốn nói thêm lời nào, ngay sáng hôm sau, tôi cùng con gái dọn dẹp đồ về nhà mẹ đẻ, yêu cầu chồng giải quyết dứt điểm mọi chuyện với cô ả kia và cho cả hai thời gian xem xét lại cuộc hôn nhân này, nhưng tôi phải xem xét thế nào đây, liệu tôi còn có thể tiếp tục chung sống cùng anh với niềm tin đã mất này hay không, cuộc hôn nhân bấy lâu nay tôi vẫn luôn cho là hạnh phúc hóa ra chỉ là vỏ bọc thôi sao?.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?
Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024


Article sourced from XALUAN.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ