Thai phụ 23 tuổi qua đời thương tâm vì sai lầm tai hại của mẹ chồng, phản ứng của người chồng gây phẫn nộ
Câu chuyện thai phụ 23 tuổi ở Hồ Nam, Trung Quốc qua đời khi mang thai tháng thứ 9, sau chuỗi dài áp lực, định kiến và sự thờ ơ của những người đáng lẽ phải bảo vệ cô, đang khiến dư luận bàng hoàng.
Cuộc hôn nhân bắt đầu êm ấm nhưng dần bước vào bi kịch từ lần mang thai đầu tiên
Cô gái tên Tiểu Ngọc sinh ra trong một làng nhỏ ở Hồ Nam. Học hết cấp ba nhưng không đỗ đại học, cô quyết định lên thành phố làm công nhân như nhiều người trẻ khác. Ngoại hình cao, tính cách cởi mở, cô được nhiều đồng nghiệp nam để ý nhưng vẫn không tìm thấy người phù hợp.
Năm 23 tuổi, Tiểu Ngọc gặp Vương Thâm - một chàng trai trầm tính, ít nói nhưng biết quan tâm. Anh xuất thân trong gia đình đơn thân, mất cha từ nhỏ, điều kiện kinh tế không khá giả. Tuy vậy, sự chu đáo của anh khiến cô cảm thấy an tâm, và hai người nhanh chóng yêu nhau, tiến tới hôn nhân trong sự chúc phúc của đôi bên.
Những ngày đầu bước vào hôn nhân, cô gái trẻ vẫn sống trong tình yêu thương và hi vọng.
Mẹ chồng khi ấy tỏ ra vui vẻ, vồn vã với con dâu. Không ai ngờ rằng mọi mâu thuẫn chỉ bắt đầu khi Tiểu Ngọc mang thai. Khi sắp sinh con đầu lòng, bác sĩ nhận định thai lớn, cần theo dõi sát vì nguy cơ sinh khó.
Tiểu Ngọc và chồng chọn nghe theo hướng dẫn chuyên môn. Nhưng mẹ chồng lại xen vào mạnh mẽ, nhất quyết đòi mổ vì cho rằng “sinh mổ mới khỏe, con cháu mới an toàn”, phớt lờ nguy cơ cho mẹ và bé.
Dù bác sĩ khuyến cáo, bà vẫn ép con trai không ký giấy. Cuối cùng Tiểu Ngọc phải sinh thường. Ca sinh đúng như bác sĩ lo ngại: thai lớn, chuyển dạ kéo dài, dễ nguy hiểm. Sau nhiều giờ vật vã, cô buộc phải chuyển sang mổ cấp cứu. May mắn, mẹ tròn con vuông.


Chồng nghe lời mẹ không ký giấy mổ cho vợ, sau ca cấp cứu, cô may mắn "mẹ tròn con vuông".
Nhưng khi biết đứa trẻ là bé gái, sắc mặt mẹ chồng lập tức tối sầm. Bà không bế cháu, cũng chẳng hỏi han con dâu. Trở về nhà, bà viện cớ “đau chỗ này chỗ kia” để tránh chăm con dâu ở cữ. Khi Tiểu Ngọc đề xuất để mẹ ruột sang phụ giúp, mẹ chồng gạt đi, yêu cầu cô phải tự lo.
Những tháng sau đó là chuỗi ngày u ám. Mẹ chồng lạnh lùng, thậm chí ra ngoài kể xấu con dâu: "Không biết đẻ, không sinh nổi con trai". Cô phải một mình chăm con trong khi sức khỏe còn yếu, tâm lý bào mòn từng ngày.
Sau sinh, bác sĩ dặn rõ ràng: cơ thể cô yếu, cần ít nhất 3 năm mới được mang thai lại để tránh biến chứng. Nhưng mẹ chồng coi lời khuyên ấy vô lý, liên tục gây áp lực: "Con gái thì lớn lên cũng là người nhà người ta, phải sinh thêm đứa con trai mới là gốc rễ của nhà này".
Người chồng từng dịu dàng, tâm lý bỗng lần đầu đứng về phía mẹ, cho rằng: “Bác sĩ nói thế thôi, sức Tiểu Ngọc trông vẫn tốt”. Sự chán nản, mệt mỏi và áp lực gia đình khiến cô dần chấp nhận. Khi con gái mới 8 tháng tuổi, cô lại mang thai lần hai - một thai kỳ mà chính bác sĩ xác nhận là nguy hiểm.
Khi kiểm tra biết thai thứ hai là con trai, thái độ mẹ chồng thay đổi 180 độ: quan tâm, chiều chuộng, tỏ ra yêu thương cháu gái hơn trước. Nhưng sự thay đổi muộn màng ấy không đủ để bù đắp những tổn thương về sức khỏe mà cô đã phải chịu đựng.
Cái chết thương tâm ở tháng thứ 9 và hành động gây phẫn nộ của mẹ chồng
Mang thai ở tháng thứ chín, Tiểu Ngọc bắt đầu có những dấu hiệu bất thường. Cô xin đi bệnh viện kiểm tra nhưng mẹ chồng ngăn cản vì “tốn tiền” và cho rằng “ai mang thai mà chẳng đau”.
Đau đớn không thể chịu nổi, cô vẫn khăng khăng đòi đi khám. Trước khi kịp đến bệnh viện, Tiểu Ngọc bất ngờ ngất lịm. Khi đưa vào viện, cô đã không còn dấu hiệu sự sống.
Tin dữ khiến chồng cô bật khóc, không tin vợ ra đi quá nhanh. Nhưng điều gây sốc hơn là phản ứng của mẹ chồng: bà không khóc thương con dâu mà gào lên vì đứa cháu trai chưa kịp chào đời. Thậm chí bà còn hét: “Dù nó chết rồi cũng phải mổ cứu cháu tôi! Nó muốn tuyệt tự nhà tôi à? Không đời nào”.
Chồng Tiểu Ngọc ban đầu phản đối, nhưng đứng trước sự thúc giục dữ dội của mẹ, cuối cùng cũng gật đầu. Ca mổ được tiến hành. Nhưng bác sĩ phát hiện tử cung Tiểu Ngọc đã vỡ, thai nhi trồi lên tận khoang ngực và không còn dấu hiệu sống. Cả hai mẹ con đều không thể cứu.


Không được thăm khám kịp thời, cuối cùng, cả mẹ lẫn con đều không qua khỏi.
Khi gia đình bên ngoại tới bệnh viện, họ gần như suy sụp. Họ kể rằng con gái nhiều lần gọi về khóc, nói mình bị mẹ chồng chèn ép, còn chồng thì yếu đuối, không bảo vệ vợ. Sau khi sự việc bị lên án mạnh mẽ, mẹ chồng vẫn không tỏ ra hối hận mà còn trách móc con dâu: “Không sinh được con trai là lỗi của nó. Giờ lại kéo theo cháu tôi chết”.
Sự ra đi của Tiểu Ngọc không chỉ là bi kịch của một gia đình, mà còn là hồi chuông cảnh báo về những định kiến giới, sự thiếu hiểu biết và việc xem nhẹ sức khỏe thai sản, vốn vẫn tồn tại ở nhiều vùng quê.
Khi phụ nữ không được quyền quyết định đối với cơ thể mình, họ trở thành nạn nhân của chính những người thân yêu nhất. Và nếu không có sự thay đổi từ nhận thức cộng đồng, sẽ còn nhiều người mẹ khác phải đối mặt với những kết cục đau lòng như Tiểu Ngọc - những cuộc đời đáng lẽ đã có thể được bảo vệ.
Khoảng cách giữa các lần mang thai bao nhiêu là an toàn?
Việc mang thai lại quá sớm sau lần sinh đầu tiên có thể tăng nguy cơ cho cả mẹ và bé. Các tổ chức y tế lớn trên thế giới đều nhấn mạnh rằng cơ thể người mẹ cần một khoảng thời gian nhất định để hồi phục hoàn toàn, đặc biệt sau sinh mổ.
Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phụ nữ nên chờ ít nhất 24 tháng sau sinh mới mang thai lại để cơ thể có đủ thời gian hồi phục, giảm nguy cơ sinh non, thai nhẹ cân hay nhau bám bất thường.
Với mẹ sinh thường, khoảng cách lý tưởng là 18 - 24 tháng; nếu mang thai trước 6 tháng có thể khiến mẹ dễ thiếu máu, kiệt sức hoặc gặp biến chứng hậu sản.
Với mẹ sinh mổ, thời gian chờ tối thiểu là 24 tháng, tốt nhất 30 - 36 tháng nhằm hạn chế nguy cơ nứt - vỡ tử cung hoặc nhau cài răng lược do vết mổ chưa lành hoàn toàn.
Những phụ nữ từng gặp biến chứng như tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, sinh non hay băng huyết cần được bác sĩ đánh giá kỹ trước khi mang thai tiếp.
Trước khi quyết định có em bé lần nữa, mẹ cần cân nhắc sức khỏe thể chất, tinh thần, khả năng tài chính, chế độ dinh dưỡng và các chỉ số xét nghiệm. Nếu vẫn còn đau sẹo mổ, rối loạn kinh nguyệt, thiếu máu hoặc tâm lý bất ổn, mẹ nên trì hoãn.
Việc khám phụ khoa, kiểm tra vết mổ cũ, đánh giá nang sắt - canxi - folate và tham khảo ý kiến bác sĩ là cách đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé trong lần mang thai tiếp theo.

Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/ba-bau/thai-phu-23-tuoi-qua-doi-thuong-tam-vi-sai-lam-tai-hai-cua-me-chong-phan-ung-cua-nguoi-chong-gay-phan-no-c85a654437.html

