Chính quyền Volgograd hôm qua tổ chức lễ tang theo nghi thức quân đội cho cảnh sát Dmitry Makovkin,người đã hy sinh thân mình để che chắn cho mọi người và tìm cách ngăn chặn “góa phụ đen” đánh bom tự sát gây thêm nhiều thiệt hại tại ga tàu.

Cảnh sát viên Dmitry Makovkin, hy sinh ở tuổi 29. Ảnh:elladanea.gr
Tờ Komsomolskaya Pravda dẫn nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết Dmitry Makovkin "Ban đầu cô ta (kẻ đánh bom) loay hoay ở phía cửa quay,phát hiện hành vi lạ thường và tiếp cận nghi phạm. Cô ta sau đó quay đầu chạy nhanh vào phía trong. Dimitry chạy đuổi theo và lao mình đè lên cô ta. Chính vào thời điểm đó cô ta giật kíp phát nổ".
Thông tin báo chí đã đưa vụ đánh bom xảy ra tại nhà ga thành phố Volgograd lúc 12h45 ngày 29/12, khiến 17 người thiệt mạng và 34 người bị thương. Chưa đầy 24 giờ sau, một chiếc xe buýt tại Volgograd cũng bị đánh bom tự sát, khiến 15 người thiệt mạng và 23 người bị thương.
Trước hành động dũng cảm đó ,Bộ Nội vụ Nga hôm 31/12 truy tặng Makovkin Huân chương Quả cảm, vì hành động xả thân ngăn cản nghi phạm tiến hành tấn công khủng bố.
Linh cữu của Makovkin được bốn quan chức và 4 tiêu binh hộ tống, rước đi trên các đường phố trước khi yên nghỉ, BBC mô tả. Mẹ, anh trai và họ hàng của anh có mặt trong tang lễ.
Dmitry Makovkin, 29 tuổi, đến từ một ngôi làng nhỏ tại nước cộng hòa Kalmykia thuộc Nga. Anh có 5 năm trong nghề và vừa được điều động làm cảnh sát giao thông tại ga Volgograd hồi tháng 8.

Hội chợ Tết St Albans 2024
