Tạm biệt anh, tình cũ
Tình yêu trong trẻo của thời sinh viên gắn với thử thách về khoảng cách địa lý. Yêu xa, khó khăn chồng chất khiến em phải gồng mình với biết bao cay cực. Không chỉ là nước mắt tủi thân khi mỗi dịp lễ bơ vơ một mình, không chỉ là khao khát một cái ôm mỗi phút yếu lòng mà còn là sự phản đối từ gia đình anh. Em là một cô gái đề cao lòng tự trọng hơn cả mạng sống nhưng vì yêu, vì muốn vun đắp cho tình yêu của mình mà nén lại.
Nhưng sự cố gắng của em dần đi vào ngõ cụt khi mơ hồ cảm nhận sự xa cách nơi anh, những cuộc điiện thoại thưa dần, những dòng tin nhắn cụt ngủn đầy hờ hững. Điều đó khiến trái tim em bị hụt hẫng rồi rơi vào vòng xoáy biết bao câu hỏi đi tìm lời giải đáp cho bản thân. Anh đã lựa chọn rời xa em như vậy, không một lời nói, không một lý do. Cứ thế quay lưng bước đi để em rơi vào vực sâu tuyệt vọng mà trái tim vẫn đập từng nhịp khắc khoải gọi tên anh.

Mất ba năm để em có thể bình tâm ngồi viết lại chuyện tình của chúng mình mà nước mắt vẫn không rơi. Ba năm không dài cũng chẳng ngắn nhưng lại ghi vào thanh xuân của em một dấu ấn khó quên.
Ngày ấy, em chỉ là một cô sinh viên, không có gì ngoài một tình yêu được nuôi dưỡng bằng niềm tin bất diệt mà cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian rồi, cảm thấy không còn cần thêm điều gì nữa. Giờ đây, tuy trong tay không có quá nhiều thứ nhưng lại chẳng thể nào xem tình yêu là thứ yếu, là tất cả nữa.
Người ta vẫn bảo rằng " không có vết thương nào thời gian không thể làm vơi nhẹ hoặc xoa dịu " mà, chỉ có điều cái cách anh chọn để chấm dứt chuyện tình đầy sóng gió của chúng mình khiến em đau lòng. Lặng lẽ rời xa, anh không đủ dũng cảm đối mặt với em nói một lời sao, hay anh nghĩ rằng làm vậy em sẽ đỡ buồn hơn? Anh có biết em đã vùng vẫy trong mớ hỗn độn hàng vạn các câu hỏi để giải đáp cho hành động đầy khó hiểu của anh thật cay đắng và đau khổ.
Chúng ta đã từng yêu nhau với một niềm tin vô cùng lớn, ngỡ rằng sóng gió nào cũng sẽ vượt qua. Vậy mà chỉ cần một cái buông tay, ngàn vạn câu yêu thương phút chốc tan vào mây khói, phút chốc quay lưng người mình yêu hóa thành người xa lạ…
Chiều nay, bên ly trà sữa nóng nghe một bản ballad nhẹ nhàng. Tạm biệt anh, tình cũ.

Article sourced from VIETGIAITRI.
Original source can be found here: http://www.vietgiaitri.com/chuyen-yeu/tam-su/201707/chi-can-mot-cai-buong-tay-ngan-van-cau-yeu-thuong-phut-choc-tan-vao-may-khoi-2912055/
