Suy tư về tình yêu

12:00' 25-10-2015
Chẳng biết bao giờ tôi được yêu? / Được thẫn thờ đi dưới nắng chiều


    Có lẽ mình chưa có người tình
    Chưa yêu tha thiết trọn niềm tin
    Chưa biết nhớ nhung hình dáng ngọc
    Nên những vần thơ chỉ một mình.

    Thơ tình: Suy tư về tình yêu - 1

    Chẳng biết bao giờ tôi được yêu?
    Được thẫn thờ đi dưới nắng chiều
    Được em hờn dỗi rồi nũng nịu
    Liệu có bao giờ không biết yêu

    Nửa của riêng tôi ở nơi nào
    Nửa này, còn chẳng hiểu ra sao
    Thôi nhé! Tình yêu đừng đến vội
    Nửa này, nửa đó chỉ thêm đau…

    Tôi xây ngày mai trong ước mơ
    Góp nhặt từng giây, phút, từng giờ
    Nhưng rồi tất cả như hoang dại
    Thẩn thờ tôi lại muốn làm thơ

    Có phải yêu thơ là đa tình
    Người yêu thơ thì chẳng nên tin
    Mạc Tử khi xưa tài quá nhỉ
    Dù đời ngắn ngủi tựa bình minh.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Infiniti Property Corporation Vùng: Melbourne. Phone: 9086 3999
Xem thêm

Article sourced from 24H.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ