Hẳn bạn vẫn còn nhớ 300 - bộ phim do Hollywood tái hiện trận tử thủ của 300 chiến binh Sparta dưới sự chỉ huy của nhà vua Leonidas tại Thermopylae chống lại đạo quân xâm lược Ba Tư đông gấp ít nhất là…30 lần (trận đó họ giết được khoảng 20.000 quân Ba Tư).
Dù bộ phim có nhiều điểm hư cấu nhưng chắc bạn cũng phải đồng ý với tớ rằng Sparta là một dân tộc có khả năng chiến đấu cũng như lòng dũng cảm phi thường.

Rõ ràng đế chế Ba Tư coi việc lấy thịt đè người cũng là chiến thuật.
Tuy nhiên, để đào tạo được những chiến binh bằng sắt theo đúng nghĩa như vậy, người Sparta phải tuân theo 1 chế độ chọn lọc và luyện tập khủng khiếp hơn mọi dân tộc nào khác trên thế giới.
Giai đoạn sơ sinh, bất kỳ công dân nam Sparta nào cũng đều là chiến binh chuyên nghiệp cho tới khi họ 60 tuổi (so với tỉ lệ tử vong trung bình ngày nay thì 60 đồng nghĩa với 400 tuổi) vì thế lẽ đương nhiên là mọi bé trai khi mới chào đời đã được coi là chiến binh tương lai.
Sau khi sinh, đứa trẻ được chính tay mẹ mình thả vào bồn rượu vang để xem liệu nó có đủ khoẻ tự bơi hay… chết chìm.
Tiếp theo, người cha sẽ bế con trai mình (tất nhiên, nếu nó sống) đến Hội đồng bô lão (tức Gerousia) để “nhập ngũ” và tất cả những đứa trẻ bị cho là quá nhỏ bé hay dị dạng sẽ bị ném thẳng xuống vách đá từ đỉnh Taygetos. Hic!
Số phận những đứa trẻ không đủ tiêu chuẩn.
7 tuổi: Các “quân nhân” bắt đầu quá trình học tập và trở thành 1 phần của hệ thống giáo dục Agoge. Lúc này họ bắt đầu rèn luyện kỷ luật, thể lực và giáo dục về tầm quan trọng của đất nước Sparta đối với Liên minh Hy Lạp.
Các chú lính nhỏ phải ở tập thể, bị ăn đói trong khi được khuyến khích đi ăn cắp thức ăn. Ngoài giờ luyện võ, chúng cũng được học văn hoá, nhạc và khiêu vũ.
Mọi thứ đều có hình phạt, kể cả việc đáp lại những câu hỏi 1 cách dài dòng và kém hài hước.
Giai đoạn đến trường của họ sẽ chia làm 4 mốc quan trọng.
12 tuổi: Mỗi học viên phải chọn cho mình 1 người thầy tinh thần, luôn là đàn ông và thường là chưa vợ, để được dẫn dắt sau này.
1 điểm đáng chú ý là đàn ông Sparta thường xuyên quan hệ đồng giới nên chắc bạn cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chọn được người thầy tinh thần rồi, miễn bàn.
18 tuổi: Nếu còn sống, bạn chính thức được gia nhập vào hàng ngũ chiến binh Sparta… nếu hoàn thành bài thi tốt nghiệp Krypteia.
Mỗi nhóm được chuyển về các vùng nông thôn khác nhau và trong vòng 2 năm, chỉ với 1 con dao trong tay, họ phải tự tìm cách trộm cắp, đi săn để tồn tại trong khi cố gắng rình bắt và giết càng nhiều nô lệ càng tốt (ở Sparta, nộ lệ phải làm tất cả mọi việc trong xã hội).
Đây chỉ là vấn đề nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của các chiến binh Sparta.
20 tuổi: Mỗi thanh niên phải tham gia vào 1 câu lạc bộ (khoảng 15 thành viên) để trở nên gắn bó và học cách chiến đấu nương tựa vào nhau hiệu quả nhất có thể.
Đàn ông Sparta là chiến binh chuyên nghiệp nên họ sẽ không được về nhà trong suốt 25 năm đầu đời và kể cả kết hôn cũng phải diễn ra rất bí mật.
Cô dâu sẽ cạo trọc đầu, mặc quần áo đàn ông và nằm 1 mình trong đêm tối chờ chú rể đến bắt cóc đi.
Có nguồn tin cho rằng phong tục kì lạ này rất có thể bắt nguồn từ chỗ đàn ông Sparta đã sống và quan hệ đồng giới với nhau từ rất lâu rồi. Nếu đúng thế thì thật kinh khủng!
Tiến Huy (Theo VnExpress)

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
