Cuộc gặp duyên phận
Câu chuyện đặc biệt về cuộc đời ông Jean-Marie giờ mới được biết tới với những bằng chứng thuyết phục, cả ở Pháp và Đức. Lần đầu tiên nó được công bố trong ấn phẩm mới nhất của tạp chí Le Point , Pháp.

Hai bức ảnh cho thấy sự giống nhau giữa Adolf Hitler và ông Jean-Marie Loret (trái).
Hitler được cho là có quan hệ với mẹ của Loret - bà Charlotte Lobjoie, khi bà mới 16 tuổi, giữa những đợt đào hầm công sự tháng 6.1917.
Mặc dù khi đó quân Đức đang đánh Pháp ở gần Seboncourt, vùng Picardy phía bắc, nhưng Hitler đã tìm tới Fournes-in-Weppe, một thị trấn nhỏ phía tây Lille, để nghỉ ngơi.
Ở đó, ông ta gặp cô Lobjoie, người sau này kể lại với con trai mình rằng: "Một hôm khi mẹ đang cắt cỏ với những phụ nữ khác, mẹ thấy một người lính Đức bên kia đường. Ông ấy có một tập giấy và dường như đang vẽ gì đó. Mọi người đều cảm thấy thú vị và tò mò muốn biết ông ta đang vẽ gì. Mẹ đã được cử đến tiếp cận ông ấy".
Cặp đôi bắt đầu có một mối quan hệ ngắn ngủi. Họ quan hệ với nhau trong một buổi tối chếnh choáng vì rượu tháng 6.1917, rồi sau đó là sự ra đời của Jean-Marie vào tháng 3.1918.
Bà Lobjoie kể với con trai rằng: "Khi cha con ở gần, thường là rất hiếm hoi, ông ấy đưa mẹ đi dạo ở vùng nông thôn. Nhưng những lần đi dạo ấy kết thúc khá tồi tệ. Thực tế, cha con hay nói về những chuyện mà mẹ không hiểu. Ông ấy không nói tiếng Pháp mà chỉ dùng tiếng Đức, nói chuyện với một khán giả tưởng tượng. Thậm chí nếu mẹ có biết tiếng Đức, thì mẹ cũng không thể hiểu ông ấy, vì những câu chuyện về nước Phổ, Áo và vùng Bavaria hoàn toàn xa lạ với mẹ. Phản ứng của mẹ thường khiến cha con tức giận tới mức sau đó mẹ không dám đưa ra phản ứng nào nữa".
Số phận đứa trẻ ngoài giá thú
Lúc nhỏ, Jean-Marie, giống như hàng nghìn đứa trẻ Pháp có cha là lính Đức, bị các bạn học đối xử tồi tệ và thường đánh lại chúng để bảo vệ cha mình, người khi đó đã trở về Đức.
Trong lúc đó, bà Lobjoie từ chối nói về người cha của Jean-Marie và vào những năm 1930 đã gửi đứa con trai duy nhất của mình tới gia đình Loret để làm con nuôi.
Dù không nhận con trai, song Hitler vẫn giữ liên lạc với bà Lobjoie.
Năm 1939, chàng trai Loret gia nhập đội quân chống phát xít Đức và thậm chí còn tham gia phong trào kháng chiến Pháp.
Trước khi qua đời đầu những năm 1950, bà Lobjoie cuối cùng mới nói cho Jean-Marie biết rằng cha đẻ của ông chính là nhà độc tài khét tiếng nhất trong lịch sử nhân loại.
Ông Loret nói: "Để tránh chán nản, tôi đã làm việc không ngừng, không bao giờ có kỳ nghỉ và không có cả thú vui. Thậm chí trong vòng 20 năm tôi không tới rạp xem phim".
Mãi những năm sau này, ông Loret mới bắt đầu điều tra về quá khứ của mình, thuê những nhà khoa học chứng minh ông có cùng nhóm máu với Hitler, thậm chí họ có nét chữ viết tay giống nhau. Những bức ảnh của 2 người cũng cho thấy một sự tương đồng đáng kinh ngạc.
Một số yếu tố khác chứng thực cho câu chuyện như: Hồ sơ giấy tờ của quân đội Đức xác nhận có những phong bì tiền được gửi tới bà Lobjoie trong giai đoạn Thế chiến 2. Hay khi bà Lobjoie mất, ông Loret tìm thấy nhiều bức tranh trên căn gác mái của bà do Hitler vẽ và ký tên. Trong khi đó, ở Đức có bức hình một người phụ nữ do Hitler vẽ giống hệt bà Lobjoie.
Năm 1981, ông Loret đã viết một cuốn sách tựa đề "Tên của cha bạn là Hitler" và giờ nó sẽ được tái bản với tất cả những bằng chứng mới.
Hoàng Phi (Theo Telegraph)

chuyên lắp ráp và sửa chữa cho tất cả các loại cửa Garage
