260 người chết vì nắng nóng tại Pakistan

Nhà xác quá tải vì trời nóng – Ảnh: AFP
Tờ Inquisitr của Mỹ đưa tin, tình hình nghiêm trọng đến nỗi chính quyền buộc các bác sĩ, nhân viên y tế phải làm việc liên tục, không được nghỉ trong những ngày này. Còn theo BBC thì hàng trăm bệnh nhân bị sốt, mất nước, say nắng, các vấn đề về tiêu hóa… do nắng nóng gây ra đang được điều trị ở các bệnh viện.
Hơn 150 xác chết đã được đưa đến nhà xác Edhi ở Karachi từ hôm thứ bảy đến thứ hai vừa qua, trong khi bình thường nơi đây chỉ nhận trung bình 20 xác/ngày.
Quân đội đã phải lập những trạm chống nắng trên khắp Karachi, thành phố có đến 20 triệu dân. Nhiệt độ tại nơi đây đã lên đến 45oC trong những ngày qua.
Nhu cầu sử dụng điện gia tăng do trời quá nóng, lại trùng vào thời điểm người Hồi giáo bước vào tháng chay Ramadan – lúc họ cũng gia tăng dùng điện – dẫn đến tình trạng quá tải và cúp điện xảy ra liên tục.

Cách 'hạ nhiệt' của 2 chú bé Pakistan – Ảnh: Reuters
Nhiều cuộc biểu tình đã xảy ra trên khắp thành phố. Người dân giận dữ chỉ trích chính quyền và công ty cấp điện chủ chốt của thành phố đã không đưa ra các biện pháp hữu hiệu để giảm bớt tình trạng tử vong.

