Nước lũ tiếp tục bao phủ hàng chục ngôi làng nằm sâu trong nội địa Pakistan hôm 3-8 và tình hình thêm nghiêm trọng do dự báo tiếp tục có mưa lớn và khả năng dịch bệnh bùng phát. Hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Thông tin bang Khyber Pakhutunkhwa ở vùng Tây Bắc là Mian Iftikhar Hussain cho biết số người chết đã được báo cáo là 774 người nhưng con số tử vong thực sự có thể lên đến 1.500 người.
Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) Abdul Sami Malik cho biết khoảng 3 triệu người bị ảnh hưởng, trong đó có 1,3 triệu người bị ảnh hưởng nghiêm trọng và đã có khoảng 1.400 người chết. Bang Punjab đông dân nhất của Pakistan, bang Layyah ở phía Đông, bang Khyber Pakhutunkhwa và vùng Sindh là những nơi chịu thiệt hại nặng.
Chính quyền Pakistan và các cơ quan cứu trợ họp trong ngày 3-8 nhằm quyết định kêu gọi quốc tế cứu trợ khẩn cấp. Đến nay, Mỹ đã cam kết khoản cứu trợ trị giá 10 triệu USD và Trung Quốc hứa cung cấp 1,5 triệu USD. Các quan chức cho rằng còn quá sớm để đánh giá thiệt hại của trận lũ lụt lớn nhất trong vòng 80 năm qua. Quân đội Pakistan với trực thăng, thuyền và cơ sở hạ tầng khác phục vụ công tác cứu trợ, đã phân phối lương thực, thuốc men và lều bạt. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân không hài lòng với cách ứng phó của chính quyền và khoảng 300 người đã tụ tập phản đối vì ít được trợ giúp. Chính quyền cũng lo ngại về sự hiện diện của các tổ chức cứu trợ liên quan đến các nhóm Hồi giáo quá khích.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
